Từ 20-2-2019, hơn 10.000 người đã di tản khỏi Baghouz, chủ yếu phụ nữ và trẻ em
Dân di tản được di chuyển bởi xe tải sau khi được sở tán khỏi Baghouz
Những người này đều được kiểm soát và quản lý chặt chẽ
Gia đình của các tay súng IS được cho là một trong những nhóm mới nhất chạy trốn khỏi Baghouz
Sau đó, phụ nữ và trẻ em được đưa tới trại di tản phía bắc thị trấn al-Hol gần thành phố Hasakah
Dân thường bị nghi ngờ là tay súng IS sẽ đựoc chuyển tới khu vực giam giữ
Hiện tại, Trại al-Hol chứa hơn 55.000 người
Người di tản từ Baghouz tới đang ở trong tình trạng mệt và đói
Tổ chức Save the Children cho biết các cơ quan viện trợ trong khu vực đang vật lộn với dòng người quá tải
Nhóm cứu trợ của Ủy ban Cứu trợ Quốc tế cho biết, 4.000 người vừa tới ngày 6-3 vừa qua
Kể từ tháng 12, 90 người trong số những người tới được al-Hol đã thiệt mạng
Hai phần ba trong số đó là trẻ nhỏ hoặc trẻ sơ sinh
Một người phụ nữ 30 tuổi khóc thuơng con mình sau khi đứa trẻ 1 tháng tuổi chết vì lạnh. "Tôi không muốn đối xử với nó như vậy. Nhà nước Hồi giáo sẽ tồn tại và mở rộng, thề có Chúa", cô Umm Fatima nguyền rủa SDF và bước đi
Nhóm đàn ông ngồi che mặt với chiếc khăn ca rô đang được binh sĩ SDF kiểm soát nghiêm ngặt