Gặp M.U là lần cuối cùng HLV Wenger (trái) dẫn dắt Arsenal tham gia đại chiến sau 22 năm. Sir Alex Ferguson vì thế xuống tận sân để trao quà kỷ niệm cho đối thủ một thời, trước khi trận đấu diễn ra.
HLV Mourinho (phải) tất nhiên cũng dành những lời tốt đẹp nhất cho đối thủ trong "đại chiến cuối cùng"
Arsenal giữ sức cho trận bán kết lượt về Europa League với Atletico vào giữa tuần tới, nên tung vào sân nhiều cầu thủ trẻ và dự bị, mà Mavropanos (trái) là một điển hình
Aubameyang tranh bóng với Matic
Mkhitaryan và Sanchez, sự hoán đổi giữa M.U và Arsenal hồi đầu năm tất nhiên là hai nhân vật đáng chú ý nhất ở trận này
Sanchez khá đen đủi khi gặp lại đội bóng cũ với cú đánh đầu bật cột dọc
Rất may là sau đó, Pogba có mặt đúng chỗ để đệm bóng dễ dàng mở tỉ số cho Quỷ đỏ
Pogba đang chơi với phong độ cao trong vài tuần gần đây
Bàn thắng sớm tưởng như giúp M.U chơi dễ dàng hơn
Tuy nhiên, đầu hiệp 2, Arsenal bất ngờ có bàn gỡ 1-1 do công của Mkhitaryan. Tiền vệ người Armenia không ăn mừng với bàn thắng vào lưới đội bóng cũ.
Pháo thủ vui mừng vì bàn thắng đến với họ trong bối cảnh gặp rất nhiều khó khăn
Chỉ có điều, vào những phút bù giờ, khi tất cả đã nghĩ về một trận hòa, thì Fellaini có cú đánh đầu ngược khó tin, giúp M.U thắng 2-1
Một bàn thắng đúng cách mà Mourinho vẫn tin dùng tiền vệ người Bỉ, và cũng đúng với phong cách mà người ta mô tả là "Fergie time" ngày nào
Quỷ đỏ ăn mừng bàn thắng muộn
Một màn chia tay đại chiến không như ý của HLV Wenger
HLV Mourinho ăn mừng ngạo nghễ khi giúp Quỷ đỏ có 77 điểm, bảo toàn vị trí thứ 2 và cũng chính thức giành vé dự Champions League mùa tới, khi mùa giải chỉ còn 3 vòng và đã hơn vị trí thứ 5 tới 11 điểm.