- Vì bình yên cuộc sống - Những bức tranh chân thực
- Những bức ảnh đẹp ở triển lãm ảnh "Hà Nội trong tôi"
- [ẢNH] Những khoảnh khắc đẹp về làng nghề, phố nghề Hà Nội
|
Nhiếp ảnh gia Mỹ Dũng là người làng biển Thọ Quang (Sơn Trà, Đà Nẵng). Với thế mạnh về ảnh đen trắng, hơn 30 năm cầm máy, anh đã mang đến cho người xem hàng ngàn tác phẩm và 4 triển lãm cá nhân. Được biết, trong quá trình đi chụp miền biển, nói chuyện với ngư dân, nghe họ đọc ca dao, tục ngữ, ý tưởng đã hình thành trong anh |
|
Từ nhỏ Dũng đã thân thuộc với đời sống, tín ngưỡng và tập quán làng chài. Khi nhìn thấy cuộc sống ngư dân đang bị biến đổi nhanh chóng do đô thị hóa, do ô nhiễm, do du lịch và các resort nên anh muốn ghi lại những hình ảnh của nghề biển truyền thống. Trong ảnh là tác phẩm “Lấy chồng nghề ruộng em theo/ Lấy chồng nghề biển hồn treo cột buồm” |
|
“Ai về nhắn với bậu nguồn/ Mít non gởi xuống, cá chuồn gởi lên” |
|
“Tháng Tám trời thổi gió nồm/ Tháng ba đông bắc có làm không ăn” |
|
“Ngó hoài ra tận biển Đông/ Thấy mây thấy nước sao không thấy nàng” |
|
“Ngó ra ngoài biển ba lần/ Thấy anh ở trần trong bụng xót xa” |
|
“Chỉ điều xe tám đậu tư/ Đố ai câu đặng con cá ngừ Biển Đông” |
|
“Làng tôi nghề biển nghề sông/ Những hôm trời lặng cá trong cá ngoài” |
|
“Chừng nào chim nọ lìa cành/ Cá kia lìa biển anh đành lìa quê” |
|
“Chồng chài, vợ lưới, con câu/ Thằng rể đóng đáy, con dâu đi nò" |
|
"Khơi: thu, ngừ nục; Lộng: ve, đục, xòe" |
|
“Chồng em đi kéo ngao ngoài biển/ Đêm khuya trời phất phưởng ngọn gió Đông/ Da trời lạnh ngắt như đồng/ Tay bồng con dại cám cảnh cho chồng lắm thay” |