[ẢNH] Sư đoàn "voi thép" T-90, T-72... xung trận nghiền nát phiến quân tại Đông Ghuota

ANTD.VN - Quân đội Syria bắt đầu cho các sư đoàn tăng thiết giáp với các "voi thép" T-90, T-72, T-62, T-55 cùng xung trận với các loại xe chiến đấu bộ binh khác, nhằm nghiền nát phiến quân tại tử địa Đông Ghouta.

Sau màn không kích của không quân Nga và các trận hỏa pháo bắn cấp tập thì bộ binh Syria (SAA), được dẫn đầu bởi các đoàn chiến xa đã xung trận, tràn vào Đông Ghouta.

SAA đã sử dụng một số lượng lớn các loại xe tăng bao gồm T-90, T-72, T-62 và T-55 tràn vào trong thành phố.

Vừa tiến vừa bắn, các loại chiến xa này đã tạo ra các mũi tấn công mạnh mẽ, phá hủy công sự đối phương.

Hình ảnh xe tăng T-55 của quân đội Syria đang khai hỏa.

Pháo tự hành cũng hỗ trợ cho các cuộc tấn công của bộ binh vào trận địa.

Cuộc tấn công của quân đội Syria bước đầu đã đạt được những thành quả rõ rệt, một số phòng tuyến ngoại vi Đông Ghouta của phiến binh thánh chiến đã bị phá hủy.

Ước tính có hàng trăm xe tăng cùng tham gia chiến dịch giải phóng Đông Ghuota.

Cùng với đó là số lượng lớn xe chiến đấu bộ binh BMP1, BMP2 và các xe bọc thép chở quân.

Chiếm số lượng nhiều nhất trong đoàn xe tăng tấn công của SAA vẫn là các chiến xa T-72.

Và một số lượng đáng kể xe tăng hiện đại T-90A. Quân đội Syria đang có khoảng 50 xe tăng T-90 trong biên chế.

Các phiến binh thánh chiến tại Đông Ghouta chống trả quyết liệt.

Cuộc chiến diễn ra khốc liệt trong từng căn nhà, từng góc phố.

Toàn bộ Đông Ghouta chìm trong khói lửa.

Xe tăng T-72 được trang bị giáp phản ứng nổ đang dẫn đầu một mũi tấn công tại Đông Ghouta.

Bên cạnh đó hàng trăm xe bọc thép sẵn sàng tấn công yểm trợ.

Một chiếc xe tăng T-62 của quân đội Syria trên chiến trường Đông Ghouta.

Xe tăng T-72 tiến sâu vào trong thành phố và bắt đầu bắn pháo.

Xe tăng T-62 đang che chắn cho các chiến binh SAA trong một mũi tấn công vào thành phố.

Một xe tăng T-72 đang bắn phá một phòng tuyến của nhóm phiến binh thánh chiến.

Xe tăng T-62 tràn vào từ một con đường nhỏ phía Đông của Ghouta.

Một chiếc xe tăng bị sa lầy khi tấn công.

Hàng dài xe tăng T-55, T-62 sẵn sàng đợi lệnh để tràn lên đánh chiếm căn cứ địch.

Pháo binh tiếp tục nã đạn để áp chế các đơn vị diệt tăng của nhóm phiến binh thánh chiến.

Các nhóm phiến binh cũng sử dụng cả các loại cối lớn để bắn vào quân đội Syria.

Máy bay của quân đội Syria đang bắn rocket vào một căn cứ của nhóm hồi giáo thánh chiến.

Pháo phản lực cũng được sử dụng trong các cuộc phản công của nhóm phiến binh.

Một số mũi tấn công đã bị nhóm phiến binh thánh chiến bẻ gãy.

Tuy vậy với nòng cốt là lực lượng đặc nhiệm "Hổ Syria", SAA đã chiếm được những căn cứ đầu tiên. Cảnh binh sĩ Syria vui mừng tại Đông Ghouta.

Các hướng đột kích luôn được SAA tung ra nhằm tiêu diệt những chỉ huy cốt cán của đối phương.

Một tiểu đội đột kích của lực lượng đặc nhiệm "Hổ Syria".

SAA tấn công trên khắp các hướng tại Đông Ghuota.

Tuy giành được những chiến thắng trước nhóm phiến binh thánh chiến nhưng SAA cũng chịu tổn thất nặng nề.

Hàng trăm binh sĩ thiệt mạng và bị thương chỉ trong vài ngày vừa qua.

Hàng chục khí tài bị phá hủy, một phiến binh bắn súng RPG-7 vào xe tăng Syria.

Quân đội Syria phải tạm ngưng các cuộc tấn công tại Idlid để chuyển binh về Đông Ghouta.

Các cuộc điều binh vẫn sẽ tiếp tục cho đến khi Đông Ghuota được giải phóng hoàn toàn.

Một hướng tấn công của quân đội Syria ở ngoại vi Đông Ghoutao khựng lại do vấp phải sự kháng cự mãnh liệt từ nhóm phiến binh thánh chiến.

Một chốt chặn của quân đội Syria với súng máy trung liên PKM.

Các con đường xung quanh Đông Ghouta tràn ngập xe tăng và binh sĩ.

Binh sĩ Syria vừa đánh chiếm thành công một ụ kháng cự của nhóm thánh chiến.

Xe tăng T-90A ở ngoại vi thành phố Đông Ghouta.

Các binh sĩ quân đội Syria đang chào đón xe tăng T-90A tràn về thành phố.

Chiếc xe tăng T-90A đang lao thẳng về mục tiêu đối phương.

Một chốt canh gác của quân đội Syria.

Trận không kích của không quân Nga vừa đánh sập một ụ phòng thủ của phiến binh thánh chiến.

Chiến trường Đông Ghouta tiếp tục khốc liệt dù liên quân Nga-Syria đã đạt được những thắng lợi đầu tiên.

Nhóm phiến binh thánh chiến hiểu rằng, mất Đông Ghouta đồng nghĩa với việc chúng sẽ bị diệt vong, điều đã và đang xảy ra với IS khi mất Deir Ezzor.

Vì vậy các nhóm phiến binh thánh chiến sẽ quyết đấu tới cùng.

Do trấn giữ khu vực này từ năm 2011 nên nhóm phiến binh thánh chiến đã xây dựng các phòng tuyến cố thủ nhiều tầng lớp cùng hệ thống hầm hào chằng chịt trong nội đô, sẽ càng khó khăn hơn khi SAA tiến sâu hơn vào thành phố.