Phút 12 trận đấu ở vòng 1/8 World Cup 2018, Tây Ban Nha có bàn vươn lên dẫn trước
Đó là một tình huống lộn xộn, nhưng người ta thấy hậu vệ Sergio Ramos chạy ra đường biên và ăn mừng tưng bừng
Nhìn điệu bộ của Ramos, tất cả đều nghĩ rằng anh là người trực tiếp ghi bàn
Tuy nhiên, trong pha quay chậm và những hình ảnh sau đó, đây là một pha đá phản lưới nhà rõ ràng
Cụ thể, trong tình huống va chạm với Ramos, hậu vệ Sergei Ignashevich của Nga đã vô tình đưa bóng về gôn nhà, bóng không chề chạm vào Ramos
FIFA cũng ghi nhận bàn thắng mở tỉ số cho Tây Ban Nha đến từ tình huống phản lưới nhà của Nga, chứ không phải pha lập công của Ramos
Hậu vệ kỳ cựu này sau đó nhận được vô số "gạch đá" trên mạng xã hội
Trên Twitter, cựu trung vệ M.U Rio Ferdinand mỉa mai: "Ồ, hãy nhìn Ramos ăn mừng pha đá phản của đối phương này"
Một CĐV ở Anh sâu cay: "Ramos cho rằng anh ta là tác giả của bàn thắng. Harry Kane cải trang Ramos sao?"
Dù dẫn trước, Tây Ban Nha vẫn để Nga gỡ hòa rồi thua trên chấm đá luân lưu 11m sau đó, và bị loại từ vòng 1/8
Đây là một thất bại tồi tệ của thầy trò HLV Fernando Hierro vì họ vốn được đánh giá cao hơn rất nhiều
Những giọt nước mắt của Ramos đã rơi, và bóng đá Tây Ban Nha có lẽ đang chuẩn bị được chứng kiến một cuộc cách mạng lớn về nhân sự, khi hàng loạt công thần sẽ nói lời giã từ.