[ẢNH] Phiến binh tại Đông Ghouta lật lọng, Không quân Nga không kích kinh hoàng

ANTD.VN - Tưởng chừng như đã đạt được thỏa thuận với nhóm thánh chiến Jaysh al-Islam tại Douma, Đông Ghouta, tuy nhiên nhóm này chỉ lợi dụng thỏa thuận để di chuyển những tay súng mất sức chiến đấu cùng gia đình về Idlib.Trong khi lực lượng chủ đạo của chúng vẫn tử thủ không chịu đầu hàng.

Lực lượng không quân Nga và Syria lập tức dội bom xuống chiến tuyến của lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến Jaysh al-Islam tại thị trấn Douma, Đông Ghouta sau khi việc đàm phán rút quân bị nhóm phiến binh lật lọng.

Theo đó nhóm này chỉ lợi dụng thỏa thuận để di chuyển những tay súng mất sức chiến đấu cùng gia đình về Idlib. 

Những chiến binh còn sức chiến đấu sẽ ở lại giao chiến đến cùng với quân đội Syria nhằm làm chậm tiến độ giải phóng Đông Ghouta.

Quân đội Syria được lệnh sẵn sàng cho cuộc tấn công đánh chiếm thành phố Douma vì không còn giải pháp đàm phán hòa bình nào với các tay súng nổi dậy.

Lực lượng không quân Nga đang đóng tại sân bay Hmeymim, Syria đã thực hiện các cuộc không kích này.

Cảnh tượng đổ nát tại Douma, Đông Ghouta.

Được biết lực lượng không quân Nga đã dùng những máy bay cường kích bom mang theo những trái bom hạng nặng giáng vào phòng tuyến của quân thánh chiến.

Theo phóng viên chiến trường Al-Masdar ở Damascus, không quân Nga và Syria dội bom vào hầu hết các vị trí của Jaysh Al-Islam trong thành phố Douma, bao gồm phần phía đông gần thị trấn Al-Rayhan.

Toàn thị trấn chìm ngập trong màn khói lửa được gây ra bởi các trận không kích của Nga.

Đây là đợt không kích mãnh liệt nhất của không quân Nga kể từ khi chiến dịch giải phóng Đông Ghouta được bắt đầu vào tháng 2 năm nay.

Máy bay cường kích bom Su-24, loại máy bay đang không kích vào phòng tuyến của nhóm thánh chiến này.

Bộ tư lệnh tối cao quân đội Syria vô cùng tức giận về sự lật lọng của nhóm phiến quân Jaysh al-Islam.

Nga lấy làm tiếc vì thỏa thuận đã bị nhóm phiến quân bẻ gãy.

Giới quân sự Nga tại Syria cho biết, họ sẽ bắt nhóm phiến quân phải trả giá cho sự lật lọng của mình.

Trước đó Nga đã rất nỗ lực trong việc đàm phán với nhóm phiến binh Jaysh al-Islam để chúng giao lại căn cứ tại Douma.

Đổi lại chúng sẽ được rút về Idlib hoặc một số vùng phía bắc Hama.

Nga cho rằng Jaysh al-Islam là nhóm phiến quân mạnh nhất đang chiếm giữ thị trấn Douma tại Đông Ghouta. Chúng hiện có khoảng 30.000 binh lính. 

Đây đều là những phiến binh có kỹ thuật chiến đấu cao cùng với sự liều lĩnh khi bị dồn vào đường cùng.

Vì vậy một cuộc đối đầu kiểu tử chiến là không cần thiết.

Bởi lẽ liên quân Nga-Syria đã nắm được tới 90% lãnh thổ Đông Ghouta. Các nhóm phiến binh khác cũng đã chọn giải pháp đầu hàng để được rời đi an toàn.

Vì vậy sớm muộn gì Jaysh al-Islam cũng sẽ bị đánh tan khỏi Đông Ghouta.

Nga cho rằng, nhóm Jaysh al-Islam cũng đã ít nhiều dự định được số phận của Đông Ghouta, vì vậy một giải pháp Nga đưa ra sẽ có khả thi.

Việc "bẻ gãy" thỏa thuận không khác gì coi thường Nga, điều này sẽ phải trả giá bằng các cuộc không kích.

Các trực thăng không quân Syria thả hàng chục ngàn tờ rơi xuống Douma, kêu gọi thường dân ở trong nhà tránh thương vong.

Hoặc họ có thể di tản càng xa càng tốt chiến tuyến của nhóm Jaysh al-Islam để tránh thương vong.

Lực lượng Vệ binh Cộng hòa, bao gồm các lữ đoàn 104, 105 và 106 quyết quét sạch các tay súng cực đoan trong thành phố.

Lực lượng Vệ binh Cộng hòa và Tiger đang triển khai đội hình chiến đấu trong khi các máy bay Nga liên tục quần đảo trên không để tấn công vào nhóm phiến quân.

Máy bay Nga đang được lắp bom để tấn công vào nhóm phiến binh tại Douma.

Cường kích Su-24 và Su-34 đóng vai trò chủ đạo trong các cuộc tấn công này.

Trực thăng vũ trang cũng liên tục xuất kích để bắn rocket vào nhóm phiến binh

Giới quan sát cho rằng, sau màn không kích kinh hoàng sẽ là sự đổ bộ của các sư đoàn thiện chiến trong quân đội Syria nhằm chiếm đánh trận địa.

Quân đội Syria hiện đang bao vây chặt chẽ thị trấn này.

Các cánh quân của SAA lên tới gần 70.000 binh sĩ, sẵn sàng cho trận chiến cuối cùng này.

Sau cuộc không kích dữ dội đêm ngày 5 rạng ngày 6-4 nhóm thánh chiến Jaysh Al-Islam tiến hành cuộc phản kích trả đũa vào các khu vực do quân đội Syria kiểm soát ngoại vi Douma ở Đông Ghouta.

Chúng đã bắn phá vùng nội thị thành phố Damascus bằng súng cối tự chế hạng nặng.

Cột khói bay lên khắp nơi tại Đông Ghouta và Damascus.

Khói đen mù mịt trận địa trong suốt 48 tiếng qua.

Al-Masdar dẫn nguồn tin quân sự tại Damascus cho biết, nhóm Hồi giáo cực đoan thánh chiến Jaysh Al-Islam bắn một số đạn cối hạng nặng bằng vỏ bình khí gas lượng nổ lớn vào các khu phố Jisr Al-Ra'ees, Baramkeh, Mezzeh, và Rabweh thuộc khu dân cư Damascus vào chiều ngày 6-8. 

Cận cảnh súng cối bắn đạn bình gas tại Syria.

Súng cối – kết cấu đơn giản, có thể chi viện hỏa lực, bắn mục tiêu che khuất rất tốt khi mà các cuộc chiến ở Syria hầu hết nằm trong môi trường đô thị.

Vì vậy loại súng này rất được phiến quân ưa chuộng.

Tuy sức chính xác yếu, nhưng với một lượng lớn thuốc nổ được nhồi trong bình gas, chúng hoàn toàn có thể san bình địa một căn cứ nhỏ.

Vụ tập kích hỏa lực pháo binh đã khiến 8 người dân thiệt mạng, 38 người khác bị thương nặng và phá hủy nhiều xe cộ, công trình xây dựng.

Các thủ lĩnh Jaysh al-Islam cứng rắn tuyên bố sẽ chiến đấu "cho đến khi chết" ở Douma. 

Một số nhà lãnh đạo của chúng thậm chí còn so sánh vùng bị bao vây này với dải Gaza của Palestine và gọi những nỗ lực của Trung tâm hòa giải Nga là "một giấc mơ của quỷ dữ". 

Đến lúc này cả Nga và Syria quyết định không chấp nhận hòa giải với Jaysh Al-Islam do sự cuồng tín đến điên rồ của nhóm Jaysh al-Islam.

Một số thông tin đối lập cho biết, sở dĩ nhóm thánh chiến không chịu đầu hàng là do việc chúng có quá nhiều tiền mặt và không bị rơi vào tay quân đội Syria.

Jaysh Al-Islam muốn mang theo 900 triệu USD tiền mặt nhưng không giải thích từ đâu Jaysh Al-Islam có được lượng tiền lớn như vậy ở Đông Ghouta.

Thỏa thuận giữa giữa liên quân Nga-Syria và nhóm thánh chiến Jaysh Al-Islam chỉ cho phép nhóm này được mang theo vũ khí cá nhân và những vật dụng cần thiết.

Không được đem theo vũ khí hạng nặng cũng như những tài sản lớn mà không chứng minh được nguồn gốc.

Một sống nguồn tin tình báo còn cho biết, nhóm thánh chiến này dự định mở một cuộc tấn công bằng hóa học rồi ngụy tạo cho chính quyền Assad, từ đó sẽ lôi kéo phương Tây tấn công vào quân đội Syria.

Nga đang tăng cường không kích dữ dội không để cho phiến quân Jaysh al-Islam kịp trở tay.

Sau màn không kích sẽ là cuộc đổ bộ của quân đội Syria.

Đến 5:45 chiều (giờ Damascus), quân đội Syria (SAA) chính thức tấn công thị trấn Douma thuộc khu vực Đông Ghouta. 

Các lữ đoàn số 104, 105, 106 Vệ binh Cộng hòa đồng loạt tấn công vào Douma từ tất cả các phía, đánh phá mãnh liệt chiến tuyến từ phía tây.

Các đơn vị Vệ binh Cộng hòa đang tiến công vào khu vườn cây nằm trong thị trấn Douma, giao chiến ác liệt với các tay súng Jaysh Al-Islam dưới hỏa lực mãnh liệt của không quân và pháo binh Syria.

Hàng trăm xe tăng của quân đội Syria đồng loạt tràn lên đánh chiếm trận địa.

Trong khu vực này, các tay súng Hồi giáo cực đoan đã thiết kế và xây dựng một hệ thống đường hầm dày đặc, với độ sâu đáng kể. 

Các hỏa điểm được xây dựng trên hệ thống đường hầm, được che giấu kỹ càng và củng cố vững chắc khiến các đơn vị quân đội Syria gặp rất nhiều khó khăn khi vượt qua hệ thống phòng ngự của Jaysh al – Islam.

Ngoài ra các đơn vị đột kích của phiến quân sử dụng pháo cối sẽ gây cho đối phương những thiệt hại đáng kể.

Cuộc tử chiến kinh hoàng trong từng căn nhà, từng góc phố tại thị trấn Douma, Đông Ghouta đã chính thức diễn ra.