|
Trong giây phút xúc động khi phải chia tay trường lớp, thầy cô và bạn bè sau 3 năm cuối cấp, những giọt nước mắt đã rơi trên đôi mắt của cả cô và trò |
|
Những giờ phút cuối của tuổi học trò chuẩn bị khép lại |
|
Người thì lưu lại những dòng lưu bút trên áo với những lời chúc tốt đẹp |
|
Lưu lại những khoảnh khắc đẹp bên nhau trong ngày chia tay trường lớp |
|
Nhiều nữ sinh đã không thể cầm được nước mắt khi nghe những lời dặn dò của thầy cô |
|
Chia sẻ với nhau những dòng lưu bút kỷ niệm một thời áo trắng đến trường |
|
Phút bâng khuâng trước khi ra trường |
|
Nhiều lời chúc ngộ nghĩnh được ghi trên chiếc áo trắng lưu dấu tuổi học trò |
|
Và cô giáo cũng không giấu được những dòng nước mắt đầy xúc động trong ngày đặc biệt này... |
|
Có những bạn thầm lặng đứng bên ô cửa lớp ghi lại những khoảnh khắc kỷ niệm |
|
Những giọt nước mắt lăn dài trên má khi tiếng trống bế giảng vang lên dài da diết |
|
Ngay cả nam sinh cũng phải cố nén không cho nước mắt rơi… |
|
Những chiếc áo trắng được ghi đầy lưu bút của bạn bè |
|
Đây là lễ bế giảng cuối cùng của học sinh lớp 12, nhiều bạn sẽ không còn cơ hội hàng ngày gặp gỡ, trêu đùa cùng nhau |
|
Hầu như bạn nào cũng lưu lại những dòng lưu bút của bạn bè cùng lớp viết lưu niệm, ôn lại kỷ niệm 3 năm THPT dưới mái trường |
|
Những dòng lưu bút trên áo nhiều năm qua là một cách lưu lại khoảnh khắc trước khi xa trường lớp, thầy cô, bạn bè |
|
Những chiếc áo này sẽ trở thành kỷ vật của một thời đáng nhớ |
|
Bách Khoa rộng mở đón chào... |
|
Từ mai, học sinh lớp 12 sẽ ở nhà ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 6 |