[Ảnh] Những xác ‘tàu ma’ vật vờ trên sóng nước hồ Tây

ANTD.VN - Gần chục chiếc du thuyền tiền tỉ, lộng lẫy xa hoa một thời, giờ hoen gỉ hoang hoá, nằm lập lờ nửa nổi nửa chìm như những con tàu "ma" ở một góc hồ Tây.
Đây là chiếc tàu du lịch Nàng tiên cá. Cùng với hàng chục du thuyền khác, một thời nó từng lộng lẫy xa hoa, hàng tối sáng đèn đón khách ở góc hồ Tây, khu vực ngã ba đường Thanh Niên- Nguyễn Đình Thi
Cảnh tượng nhiều năm trước đây
Giờ thì con tàu nằm im lìm ở khu vực sát phố Nhật Chiêu, hoen gỉ, hoang hoá. Lối vào từng trải thảm đón bước chân của các vị thực khách, giờ trơ khấc một chiếc ghế gãy chân lạnh lẽo. Đến cả cái ca-nô cột vào tàu cũng nát bươm.
Cầu thang phía đuôi tàu dẫn lên tầng thượng- trước đây thực khách thường lên khu vực này để ngắm toàn cảnh hồ Tây, trong khi tàu chạy chậm chậm...
Quay ngược thời gian, sau nhiều năm các du thuyền hoạt động, đón khách ven đường Thanh Niên, đến thời điểm hoạt động kinh doanh nhà hàng trên hồ Tây không còn phù hợp...
...Năm 2016, UBND TP Hà Nội ra quyết định dừng hoạt động kinh doanh dạng này, để không phá vỡ cảnh quan, môi trường hồ Tây.
Một năm sau, các du thuyền được kéo xuyên hồ, về tập kết ở khu vực hiện nay.
Ban đầu các du thuyền còn có người bảo vệ, sau thì cửa đóng then cài rồi bỏ mặc.
Trải qua nửa thập kỷ dãi dầu mưa gió, các du thuyền hoen gỉ, biến thành đống sắt vụn, ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường và mĩ quan của hồ Tây
Những con tàu bạc tỉ giờ thành hoang phế, vắng lặng
Một góc hồ Tây giờ trở thành "nghĩa địa tàu ma"
Từ các sắc màu sặc sỡ một thưở, giờ đây tất cả chúng đều có màu... gỉ sét
Có ít nhất hai du thuyền nằm kế bên đầm sen
Du thuyền Potomac là chiếc xa nhất, nằm cách bờ một đoạn, bên phải là Công viên nước hồ Tây
Du thuyền Potomac khi còn đón khách
Vào tháng 5-2019, con tàu Hải Đăng bốc cháy dữ dội. Rất may Cảnh sát PCCC có mặt kịp thời, dập tắt đám cháy lớn trong vòng 10 phút, không để cháy lan sang các du thuyền bên cạnh
Chủ các du thuyền lắp đặt cả hàng rào sắt chống người lạ vào tàu. Nhưng thực tế dân câu cá ra vào dễ dàng, nhiều sắt thép của tàu bị đối tượng xấu cạy, cắt lấy trộm
Sáu du thuyền nằm kế Thung lũng hoa hồ Tây, nơi thu hút chị em, các bà, các cô tới chụp ảnh quanh năm
Từ góc chụp này có thể thấy rõ một con tàu đã bị chìm, nước ngập đầy khoang
Ven con đường uốn lượn, nơi rất nhiều người dân (và cả người nước ngoài) đến hóng gió, tập thể dục mỗi sớm- chiều là những bóng tàu "ma"
Có những thời điểm du thuyền này bị nước tràn vào khoang, nằm nghiêng.
Đến cả những thuyền thiên nga đạp chân cũng chìm nghỉm
Những du thuyền này sau khi không còn gây ô nhiễm và phá vỡ cảnh quan mặt hồ Tây phía bên đường Thanh Niên thì lại "gây hoạ" cho góc hồ cạnh phố Nhật Chiêu.
Không ảnh một du thuyền đã bị ngập nước. Có lẽ do hồ Tây không đủ sâu và nằm ven bờ, con tàu mới không chìm hẳn.
Một tấm biển cấm xâm nhập, nhưng thực tế nơi đây biến thành điểm ngồi câu cá yêu thích của nhiều cần thủ chuyên săn trộm cá hồ Tây
Gần đây lại có một vài tàu nhỏ được kéo về khu vực để tiến hành tháo dỡ. Góc hồ Tây này thực sự biến thành "nghĩa địa tàu thuyền".
Các công nhân dùng đèn khò cắt dần sắt khoang tàu. Ảnh chụp chiều 13/5/2021.
Tuy nhiên đó là những chiếc tàu nhỏ, còn hơn chục du thuyền "ma" vẫn nằm im, vật vờ. Không biết đến khi nào những khối sắt thép khổng lồ này mới được tháo dỡ, trục xuất...
... để trả lại cho hồ Tây môi trường sạch và vẻ đẹp vốn có.

Tin cùng chuyên mục