[ẢNH] Những người "sống chậm" mang hơi ấm đến người không quen

ANTD.VN - Hoạt động từ năm 2012 tới nay, nhóm từ thiện Hoa Cúc Xanh (Hà Nội) đã đều đặn cùng nhau chia sẻ tình yêu thương với những người khó khăn. Mỗi năm, nhóm lại thực hiện 3-4 chuyến thiện nguyện ở nhiều khu vực khác nhau trên cả nước. Trong những ngày giữa tháng 1-2019 này, ngay trước khi đợt không khí lạnh cường độ mạnh tràn tới, nhóm Hoa Cúc Xanh đã cùng nhau san sẻ hơi ấm với những người vô gia cư, người lao động nghèo ở Hà Nội.
[ẢNH] Những người
Cả nhóm hẹn nhau lúc 22h ngày 14-1, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội, để tập kết đồ và triển khai chương trình
[ẢNH] Những người
Những chiếc xe cá nhân của gia đình chở đầy ắp đồ, là áo quần, chăn ấm và đồ dùng giữ nhiệt
[ẢNH] Những người
Mỗi thành viên chịu trách nhiệm huy động, đóng gói một số loại hàng hóa nhất định, nên mọi người cần tập kết để phân loại lần cuối, trước khi đi tặng
[ẢNH] Những người
Những món đồ được nhóm tập kết gồm có: Quần áo ấm nam nữ (áo khoác, áo len, khăn), chăn bông và cả đồ ăn
[ẢNH] Những người
Mỗi thành viên đều rất tập trung vào việc phân loại, để chia thành 3 nhóm đi tặng quà theo 3 lộ trình khác nhau
[ẢNH] Những người
Những món đồ tại đây có cả đồ cũ và mới. Trong đó, đồ cũ do mọi người đóng góp, đồ mới mua từ nguồn tiền quyên góp
[ẢNH] Những người
Mặc dù có đồ cũ song tất cả đều đã được giặt sạch sẽ, gấp cẩn thận
[ẢNH] Những người
Một số đôi giày được gói vào từng túi trước khi nhóm lên đường chia sẻ với người vô gia cư
[ẢNH] Những người
Hoạt động được 7 năm nên nhóm Hoa Cúc Xanh có kế hoạch bài bản, từ việc xây dựng lộ trình đường đi, cho tới kêu gọi ủng hộ và phân loại quà tặng
[ẢNH] Những người
Sau gần một giờ đồng hồ, toàn bộ số quà tặng đã được phân loại xong, để chia cho 3 nhóm lên đường
[ẢNH] Những người
Các món quà được cất tràn cả trong ghế sau ô tô, tận dụng từng khoảng trống
[ẢNH] Những người
Buổi thiện nguyện này có sự tham gia của 16 người, 3 xe ô tô để chở đồ còn các thành viên đi xe máy để dễ tiếp cận người vô gia cư, người lao động di chuyển trên đường
[ẢNH] Những người
Những túi quần áo thơm mùi nắng chuẩn bị đến tay chủ nhân mới
[ẢNH] Những người
Lịch trình của nhóm Hoa Cúc Xanh là sẽ chia thành 3 tổ, di chuyển theo 3 lộ trình khác nhau, tới những nơi thường có người vô gia cư tập trung, để tặng quà
[ẢNH] Những người
Sau khi phân chia, sắp xếp các món quà xong xuôi, các thành viên thảo luận lần cuối trước khi xuất phát
[ẢNH] Những người
"Buổi họp nhóm" được thực hiện cơ động ngay tại sân Cung Hữu nghị Việt Xô
[ẢNH] Những người
Mỗi thành viên xem lại lộ trình và góp thêm ý kiến để có buổi thiện nguyện hiệu quả, ý nghĩa nhất
[ẢNH] Những người
Chăm chú ghi lại lưu ý của ban tổ chức
[ẢNH] Những người
Dù trời về khuya lạnh dần, mỗi thành viên đều cảm thấy vui mừng vì việc phân chia quà tặng được thực hiện nhanh chóng, khoa học
[ẢNH] Những người
Mỗi nhóm trước khi lên đường đều chụp hình lưu niệm và tỏ ra phấn khởi, vì sắp được san sẻ hơi ấm với những người nghèo
[ẢNH] Những người
Trời về khuya, những người tựa lưng vào cửa cuốn ở Chợ Hôm chưa ngủ, vì với họ, dường như giờ vẫn còn sớm
[ẢNH] Những người
Đã có những nụ cười hạnh phúc xuất hiện trong buổi đêm lạnh giá
[ẢNH] Những người
Người đàn ông nằm tựa cửa với đôi bàn chân lạnh cóng. Ông đọc cỡ giày để được tặng đôi vừa chân
[ẢNH] Những người
Đôi giày này sẽ giúp chân của ông đỡ đau và buốt khi đợt lạnh mới chuẩn bị tràn về
[ẢNH] Những người
Trong đêm lạnh, nhóm từ thiện di chuyển chậm rãi để tìm kiếm người vô gia cư trong lộ trình của mình. Bên cạnh những chiếc xe tăng ga rất nhanh ở cạnh, nhóm từ thiện giống như những người "sống chậm"
[ẢNH] Những người
"Sống chậm" để thấy cuộc sống ý nghĩa hơn, và để nhận ra những mảnh đời vất vả cần được chia sẻ
[ẢNH] Những người
Nhiều người già sống tạm ở vỉa hè đã rất bất ngờ khi được tặng áo, tặng chăn và hộp xôi nóng hổi
[ẢNH] Những người
Bên cạnh việc tặng quà, nhóm từ thiện còn hỏi han, chia sẻ và động viên để mọi người vượt qua những vất vả trước mắt
[ẢNH] Những người
Đêm lạnh, những người chọn vỉa hè làm nơi chợp mắt phải đeo khẩu trang, quấn khăn quanh mặt để xua đi những cơn gió rét buốt
[ẢNH] Những người
Người đàn ông bị ung thư phổi đang điều trị ngoại trú. Vì chi phí thuê nhà nghỉ tốn kém nên ông lựa chọn bậc thềm này làm nơi nghỉ qua đêm, và hôm sau lại vào khám tiếp
[ẢNH] Những người
Trò chuyện nhẹ nhàng với những người vô gia cư và kiếm sống ban đêm là cách để mỗi thành viên của nhóm từ thiện san sẻ hơi ấm tinh thần với họ
[ẢNH] Những người
Nhóm lửa tránh rét, người đàn ông co ro với quần áo phong phanh sẽ bớt được chút nỗi lo khi trận gió mùa sắp về
[ẢNH] Những người
"Ngôi nhà" tạm trong điểm chờ xe bus sẽ thêm ấm áp với chăn và áo khoác
[ẢNH] Những người
Giấc ngủ của người vô gia cư sẽ sâu và ngọt hơn, với những tấm chăn ấm và dày này
[ẢNH] Những người
"Con chúc bà một giấc ngủ ngon!"
[ẢNH] Những người
Mỗi khi cốp xe chở đồ vơi đi một chút, là nhóm thiện nguyện lại cảm thấy hạnh phúc nhân lên đôi phần. Bởi khi đó, một người vô gia cư xa lạ sẽ được truyền thêm hơi ấm đểbắt đầu một ngày lao động mới vào sáng hôm sau
[ẢNH] Những người
[ẢNH] Những người
[ẢNH] Những người
[ẢNH] Những người
[ẢNH] Những người
[ẢNH] Những người
[ẢNH] Những người
[ẢNH] Những người
[ẢNH] Những người
[ẢNH] Những người
[ẢNH] Những người
[ẢNH] Những người
[ẢNH] Những người
[ẢNH] Những người
[ẢNH] Những người
[ẢNH] Những người
[ẢNH] Những người
[ẢNH] Những người
[ẢNH] Những người
[ẢNH] Những người
[ẢNH] Những người
[ẢNH] Những người
[ẢNH] Những người
[ẢNH] Những người
[ẢNH] Những người
[ẢNH] Những người
[ẢNH] Những người
[ẢNH] Những người
[ẢNH] Những người
[ẢNH] Những người
[ẢNH] Những người
[ẢNH] Những người
[ẢNH] Những người
[ẢNH] Những người
[ẢNH] Những người
[ẢNH] Những người