[ẢNH] Những ngôi sao sáng nhất sau lượt trận đầu tiên vòng bảng World Cup 2018

ANTD.VN - Sau khi lượt trận thứ nhất của vòng đấu bảng World Cup 2018 kết thúc, các ngôi sao được kỳ vọng nhiều như Messi hay Neymar vẫn chưa thể hiện được gì nhiều, họ đã phải nhường sân khấu cho những cầu thủ sau đây tỏa sáng.

Trong danh sách 3 ngôi sao được kỳ vọng nhiều nhất tại World Cup 2018 thì sau khi lượt trận thứ nhất vòng đấu bảng kết thúc chỉ có duy nhất Ronaldo của đội tuyển Bồ Đào Nha là không làm phụ lòng người hâm mộ.

Với 3 bàn thắng ghi được vào lưới Tây Ban Nha, có thể nói một mình Ronaldo đã chiếm tới một nửa sức mạnh của Bồ Đào Nha, ngoài kỹ năng thượng thừa thì độ tinh quái của cầu thủ này cũng khiến cho bức tranh World Cup 2018 thêm màu sắc.

Đứng ở vị trí tiếp theo là một cái tên không ai ngờ tới của đội tuyển Nga và cầu thủ này cũng chỉ được vào sân nhờ đồng đội chấn thương, tuy nhiên anh đã tỏa sáng rực rỡ, đó chính là Cheryshev.

Cheryshev có đầy đủ phẩm chất của một ngôi sao, đó là sức mạnh, sự khéo léo cùng nhạy cảm ghi bàn tuyệt vời, 2 bàn thắng trong trận gặp Saudi Arabia cùng 1 bàn vừa ghi trong trận đấu với Ai Cập dự báo sẽ giúp cho Cheryshev trở nên "đắt giá" trong giải đấu năm nay.

Trong trận đấu với đội tuyển Tunisia, tiền đạo Harry Kane của Anh được các bình luận viên bóng đá liên tục nhắc đến như là "người duy nhất của các chú tam sư còn biết ghi bàn".

Nhạy cảm tuyệt vời cùng duyên ghi bàn hiếm có đã khiến cho Harry Kane ghi được cả 2 bàn thắng vào lưới Tunisia, mang lại chiến thắng nhọc nhằn đầu tiên cho đội tuyển Anh tại World Cup 2018.

Màn độc diễn và ghi bàn giữa vòng vây của các hậu vệ Bồ Đào Nha cho thấy Diego Costa vẫn là chân sút đáng sợ bậc nhất thế giới hiện nay, mẫu cầu thủ này đủ sức xoay chuyển tình thế trận đấu mà không cần hỗ trợ từ đồng đội.

Diego Costa là người lên tiếng đầu tiên của đội tuyển Tây Ban Nha, 2 bàn thắng của anh trong lúc đội nhà đang bị dẫn có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, giúp họ dần vượt qua cơn khủng hoảng mang tên huấn luyện viên ngay trước khi World Cup khởi tranh.

Cái tên cuối cùng là Lukaku của đội tuyển Bỉ, cầu thủ này đã ghi 2 bàn thắng giúp đội nhà vượt qua Panama với tỷ số 3-0 trong trận mở màn chiến dịch World Cup.

Từng bị chê là vụng về và chỉ biết dựa vào thể lực, tuy nhiên chẳng thể phủ nhận rằng Lukaku có khả năng chớp thời cơ tuyệt vời mà không phải tiền đạo nào cũng làm được, dự báo anh là một trong những ứng viên sáng giá của danh hiệu Vua phá lưới của giải đấu năm nay.