GIẢI BÓNG ĐÁ HỌC SINH THPT HÀ NỘI - BÁO ANTĐ LẦN THỨ XX NĂM 2020 - CÚP NUMBER 1 ACTIVE

[ẢNH] Những khoảnh khắc hài hước và ấn tượng nhất vòng 1/8

ANTD.VN - Cùng nhìn lại những pha bóng đáng nhớ nhất vòng 1/8 giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XX năm 2020 - Cúp Number 1 Active.

Cảm xúc thăng hoa của các cầu thủ trường Vân Tảo

THPT Nguyễn Gia Thiều vỡ òa khi đoạt vé tứ kết nghẹt thở trên chấm luân lưu

Hai thái cực cảm xúc

"Bánh mì kẹp thịt"

Sức mạnh đáng sợ của ĐKVĐ THPT Ngô Sỹ Liên

THPT Thượng Cát mở hội với tấm vé tứ kết

Khoảnh khắc đáng nhớ của THPT Lê Quý Đôn (Hà Đông)

"Nổi lửa lên em ơi"

Quyết liệt trên từng mét cỏ

Pha ăn mừng rất trẻ thơ của Vũ Hải Tiến sau khi ghi bàn thứ 12 tại giải, tiếp tục dẫn đầu danh sách Vua phá lưới

Nhưng đáng tiếc là THPT Xuân Mai của cầu thủ này không thể đi tiếp tại giải

"Ôi bóng đâu rồi"

Người ta ăn ảnh, còn mình thì ăn... bóng

THPT Marie Curie tiếp tục bay bổng ở mùa giải năm nay

"Em cứ ngã, để anh nâng"

"Ối em cũng đo sân rồi"

"Đợi tớ với bạn ơi"

"Bình tĩnh nào"

Đừng buồn nữa...

... đứng dậy nào

Tận cùng của hồi hộp

"Việc của cậu là bắt tốt, còn lại để tớ"