[ẢNH] Những hình ảnh quý hiếm khoảnh khắc người dân Hà Nội trong ngày đoàn quân chiến thắng tiếp quản Thủ đô

ANTD.VN - Ngày 10-10-1954, lịch sử dân tộc bước sang một trang mới, Thủ đô Hà Nội thoát khỏi ách thống trị của thực dân Pháp, các đơn vị Quân đội Nhân dân Việt Nam tiến về giải phóng và tiếp quản Thủ đô. Chính từ khoảnh khắc lịch sử ấy, Thủ đô Hà Nội sạch bóng quân thù, cờ hoa hân hoan đón mừng những con người chiến thắng trở về. Cùng nhìn lại những hình ảnh của người dân Thủ đô hơn 60 năm về trước, để hòa chung niềm vui, niềm tự hào trước những sự kiện trọng đại của dân tộc.

Người dân Hà Nội trang trí đường phố, treo cờ hoa chuẩn bị cho ngày tiếp quản Thủ đô năm 1954.

Một hiệu may ở Hà Nội đang khẩn trương may cờ đỏ sao vàng, chuẩn bị đón đoàn quân từ chiến khu Việt Bắc trở về.

Người dân trang trí đường phố, chuẩn bị cho ngày tiếp quản Thủ đô khi lính Pháp rút về nước tại cổng chào ở phố Cầu Gỗ.

Người dân kẻ khẩu hiệu chào mừng lên tường Trần Nhât Duật.

Chính quyền cho xe phóng thanh đi thông báo kế hoạch đón đoàn quân trở về Giải phóng Thủ đô.

Từ sáng sớm 10-10-1954, người dân phố cổ tập trung tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục để chào đón đoàn quân trở về, tận hưởng niềm vui của ngày giải phóng thủ đô trong trang phục chỉnh tề, cờ hoa rực rỡ.

Trong không khí hân hoan ngày đón đoàn quân trở về, nhiều người dân đã tập trung tại Ngã Tư Sở hát vang những bài ca cách mạng.

Rất nhiều người dân cầm băng rôn, hô vang khẩu hiệu “Quyết chiến, quyết thắng”.

Đoàn quân trở về trong niềm vui hân hoan, chào đón của người dân trên đường Đinh Tiên Hoàng.

Hình ảnh đoàn quân khi tiến về giải phóng Thị xã Hà Đông.

Trong rừng cờ hoa và niềm vui sướng tột độ, người dân Thủ đô náo nức đón chào đoàn quân chiến thắng trở về.

Người dân Thủ đô hô vang khẩu hiệu “Quyết chiến, quyết thắng” ở khắp nơi trong ngày vui giải phóng.

Thiếu nữ trên ban công vẫy chào đoàn quân chiến thắng trở về tiếp quản Thủ đô.

Tin cùng chuyên mục