[ẢNH] Nhiều người đổ ra phố sách Đinh Lễ sau đêm giao thừa để "hái chữ" đầu năm

ANTD.VN - Ngay sau khi màn trình diễn pháo hoa kết thúc, một số tiệm sách trên phố Đinh Lễ đã mở cửa để phục vụ các bạn trẻ có mong muốn được... "hái chữ" đầu năm. "Đây là năm thứ hai mình đi mua sách trong giao thừa, mình gọi đây là đi "hái chữ". Việc mua sách trong giao thừa rất thú vị bởi biết đâu cuốn sách sẽ hé lộ một phần tương lai năm nay chăng?", bạn Trần Khánh Linh chia sẻ. 

Hiệu sách Huy Hoàng trên phố Đinh Lễ cùng một số hiệu khác vẫn mở trong trong đêm giao thừa để phục vụ bạn đọc

Nhiều người đến đây mua sách sau khi xem bắn pháo hoa tại phố đi bộ Hồ Gươm

Những người đến mua sách không phân biệt độ tuổi. Có cả những ông bố, lẫn những em chỉ 9, 10 tuổi

"Đây là năm thứ hai mình đi mua sách trong giao thừa, mình gọi đây là đi "hái chữ". Việc mua sách trong giao thừa rất thú vị bởi biết đâu cuốn sách sẽ hé lộ một phần tương lai năm nay chăng?", bạn Trần Khánh Linh chia sẻ. 
Những người đến mua sách rất háo hức để tìm kiếm cuốn sách đầu tiên trong năm mới của mình             

Người chủ cửa hàng sách Huy Hoàng nói rằng: "Năm nào tôi cũng mở như này, vì cũng chẳng biết mở vào ngày nào khác để được giờ tốt thôi thì vì nhu cầu của mọi người"

Chủ hiệu sách Huy Hoàng còn chia sẻ thêm: "Cũng vì nhiều bạn trẻ ham mê đọc sách nên họ muốn có cho mình một cuốn sách đầu năm, họ coi đó như việc... "bói sách" vậy"

Đến gần 1h sáng, nhiều gia đình vẫn ở lại phố đi bộ Hồ Gươm để chơi đùa

Màn trình diễn pháo hoa năm nay là một thành công lớn. Tiếng vỗ tay liên tục, không ngớt

Các cặp đôi cùng rủ nhau đi xem bắn pháo hoa, tận hưởng khoảnh khắc giao thừa ở bên nhau

Mỗi tạo hình, màu sắc của pháo hoa lại có một ý nghĩa riêng

Gam màu đỏ chính là biểu hiện cho tình yêu

Hàng trăm tia sáng màu vàng tỏa ra từ quả cầu đỏ bên trong

Pháo hoa kết hợp giữa chùm tia màu vàng và tạo hình khối cầu màu đỏ như hình một trái tim