[ẢNH] Nga không kích trên cao, Syria và Iraq kẹp chặt dưới đất, IS chưa bao giờ thảm bại đến thế

ANTD.VN - Liên quân Nga-Syria kết hợp với quân đội Iraq cùng liên thủ, ba mặt giáp công vào thành phố Al-Bukamal, cứ địa cuối cùng của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), để tiêu diệt chúng.

Chưa bao giờ khủng bố IS rơi vào thảm cảnh đến thế khi cùng lúc bị ba mặt giáp công bởi liên quân Nga - Syria và quân đội Iraq. Ngày tàn IS chỉ còn tính từng ngày.

Các đợt tấn công mãnh liệt được đồng loạt tung ra nhằm vào IS đang cố thủ bên trong thành phố Al-Bukamal, đây là cứ địa cuối cùng của tổ chức khủng bố này nằm giữa biên giới Iraq và Syria.

Trên không trung, Nga tăng cường số lần xuất kích của các loại máy bay chiến đấu, đặc biệt là các pháo đài bay Tu-22M3 có khả năng mang một lượng bom đạn lớn, liên tục trút vào đầu khủng bố IS.

Nga quyết định điều loại máy bay uy lực này tấn công vào các cứ điểm của IS, để dọn đường cho bộ binh tiến vào giải phóng thành phố.

Dưới mặt đất, các lực lượng chủ đạo của quân đội Syria, nòng cốt là lực lượng đặc nhiệm "Hổ Syria" đang bao vây và liên tục cơ động tấn công vào các vị trí cố thủ của khủng bố IS.

Bên cạnh đó, các đơn vị quân đội Iraq cũng không ngừng nã pháo và bắn rocket vào đầu những tên khủng bố khét tiếng tàn ác này.

Sau khi thất thủ khỏi thành phố Deir Ezzor, nơi đặt tổng hành dinh của IS tại Syria, tinh thần của các phiến quân khủng bố vẫn còn hoảng loạn, một số lượng lớn đã vội rút chạy về thành phố Al-Bukamal để quyết tử thủ.

Các nhà quan sát nhận định, tinh thần quyết chiến của khủng bố đã bị liên quân Nga-Syria đánh cho bạc nhược, bằng chứng là nhiều thủ lĩnh IS đã bỏ chạy thoát thân trước cả khi chiến trường Deir Ezzor bước vào giai đoạn quyết liệt nhất.

Tuy vậy vẫn còn những phần tử ngoan cố quyết tử thủ tới cùng, liên tục tung ra các đòn đánh bom tự sát gây thương vong lớn cho đối phương.

Các cột khói đen bốc cao tại những vị trí đóng quân của khủng bố IS dọc biên giới Iraq và Syria.

Quân đội Syria đang nã đạn liên tiếp về phía căn cứ IS.

Một số tên khủng bố IS chạy từ những căn cứ tiếp giáp biên giới Syria vào sa  mạc, nhưng liền bị các cánh quân Syria truy đuổi và tiêu diệt.

Các ụ súng máy đang canh chừng những cửa ngõ thoát từ thành phố Al-Bukamal ra sa mạc. Mỗi khi khủng bố tìm đường thoát ra liền bị các binh sĩ tấn công dữ dội và tiêu diệt.

Xe tăng T-62 của quân đội Syria đang truy kích quân khủng bố IS từ hướng sa mạc.

Xe tăng T-72, T-62 và pháo tự hành 2S1 của quân đội Syria cùng hiệp lực tấn công quân khủng bố từ các hướng.

Pháo tự hành hạng nặng SAU M-46 130mm được quân đội Syria cải tiến dựa trên lựu pháo M-46 cũng được tung vào cuộc chiến.

Pháo phản lực Type 63 có xuất xứ từ Trung Quốc cũng được quân đội Iraq và Syria tận dụng để dội bão lửa lên đầu khủng bố IS.

Các khẩu đội cối đang bắn cấp tập vào các vị trí xác định có phiến quân khủng bố ẩn nấp.

Xe chiến đấu bộ binh và bộ binh tràn vào đánh chiếm một số cứ điểm của IS nằm giữa biên giới Iraq và Syria.

Khói đen bốc cao sau khi một sở chỉ huy của IS bị trúng đạn pháo phản lực.

Có lẽ đây là trận chiến lớn cuối cùng và khốc liệt nhất đối với những phiến quân khủng bố IS.

Trong quá khứ, IS từng chiếm tới 70% lãnh thổ Iraq và 50% lãnh thổ Syria để tạo thành một nhà nước riêng. Mỗi vùng đất khủng bố IS tràn qua đều để lại những dấu ấn tàn phá kinh hoàng.

Một lính bắn tỉa Syria đang ngắm bắn các phiến quân khủng bố bên trong căn cứ. Có thể nhận thấy rõ hai lá cờ đen của IS đang tung bay trên nóc tòa nhà.

Lính thiết giáp và bộ binh tùng thiết của quân đội Syria đang chậm rãi tiến về mặt trận.

Xe tăng và xe bọc thép của quân đội Syria tiếp tục đổ dồn về mặt trận cuối cùng này.

Các binh sĩ Syria đang chuẩn bị đạn dược, sẵn sàng cho cuộc tấn công kế tiếp.

Chiến trường Al-Bukamal trong những ngày tới sẽ hết sức căng thẳng. Một khi bị dồn vào đường cùng, phiến quân khủng bố càng điên cuồng chống trả. Tuy vậy, Syria quyết tâm dứt điểm hoàn toàn khủng bố IS bằng mọi giá.