Neymar và các đồng đội Brazil tỏ ra rất tự tin khi bước vào trận quyết đấu với ĐT Bỉ ở vòng tứ kết World Cup 2018 rạng sáng 7-7
Tuy nhiên, khi điệu Samba còn chưa kịp bắt nhịp, Brazil đã chịu bàn thua trước ngay phút 13
... sau cú đánh đầu của Kompany, bóng đập vào Fernandinho đổi hướng bay thẳng vào lưới
Kompany ăn mừng một trong những bàn thắng quan trọng nhất sự nghiệp
Một khởi đầu quá thuận lợi dành cho Quỷ đỏ
Ở trận này, Neymar được chăm sóc kỹ càng, khiến hàng công Brazil không có sự thanh thoát và sắc bén cần thiết
Ngược lại, Quỷ đỏ lại có thừa điều đó
... khi De Bruyne sút xa nhân đôi cách biệt ở phút 31
Ngôi sao mang áo số 7 đang trưởng thành vượt bậc trong màu áo ĐT Bỉ
Chính De Bruyne chứ không phải Hazard mới là niềm hy vọng lớn nhất của Bỉ ở World Cup năm nay
Quãng thời gian sau đó, Brazil tràn lên tấn công với tất cả những gì có thể
Họ bị khước từ một quả 11m rõ ràng, khi Kompany phạm lỗi với Jesus
Trong những nỗ lực của mình, đội bóng Vàng-xanh cũng tìm được bàn rút ngắn cách biệt còn 1-2 do công của Renato Augusto
Nó nhen lên rất nhiều hy vọng cho đội bóng được đánh giá là ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch
Có điều, tất cả những gì mà các Vũ công Samba làm được ở trận này chỉ có vậy
Khi trọng tài nổi còi mãn cuộc, người Bỉ mắt đầu màn ăn mừng
Một chiến thắng mang ý nghĩa lịch sử, khi Bỉ đã góp mặt ở bán kết Mundial lần đầu tiên sau 32 năm
Ở chiều ngược lại, sự ê chề bao trùm lên các cầu thủ Brazil
Neymar, từ niềm hy vọng lớn nhất, trở thành sự thất vọng lớn nhất
Neymar đã theo chân những Salah, Ronaldo, Messi về nước quá sớm so với những gì người ta trông mong
Hình ảnh ấn tượng nhất của trận đấu chính là việc Neymar gục đầu vào vai đàn anh Thierry Henry để giấu đi những giọt nước mắt. Henry hiện đang là trợ lý HLV trưởng của ĐT Bỉ
Thêm một kỳ World Cup thất vọng nữa với cầu thủ đắt giá nhất hành tinh. Người ta đang tự hỏi, sau đây 4 năm, khi Neymar đã 30 tuổi ở World Cup 2022, anh có còn đủ khả năng và quyết tâm để bước lên đỉnh cao thế giới cùng các Vũ công Samba?