Ống khói của Công ty Dệt kim Đông Xuân nằm sát khu chung cư cao tầng Vinahud (536A Minh Khai, Hai Bà Trưng)
Những ống khói này xả ra thứ khí than ngột ngạt, bất kể ngày hay đêm
Với đặc thù là khu vực có nhiều gió, làn khói than độc hại nhanh chóng lan rộng ra khu vực dân cư đông đúc xung quanh
Hai vòng tròn đỏ là những vị trí xả thải của Công ty Dệt kim Đông Xuân, còn vòng tròn xanh là các trường mẫu giáo đang hoạt động hằng ngày
Sau khi bị báo chí vào cuộc phản ánh, Công ty Dệt kim Đông Xuân “chuyển chiến thuật” sang xả thải nhiều hơn vào buổi tối và đêm
Nhiều cư dân trong khu vực tỏ rõ sự bức xúc, vì buổi tối thường có gió to, thoáng đãng, nhưng họ buộc phải đóng kín cửa để tránh khí độc
Lần xả khí than thải cao điểm vào tối muộn ngày 23-6-2018, khiến hệ thống báo cháy của chung cư phát báo động
Người dân trong khu chung cư đã bày tỏ bức xúc trước sự “bức hại” bầu không khí chung, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng từ Công ty Dệt kim Đông Xuân
Người dân chỉ vào mép cửa, với những vết bụi đen “bất thường” mà họ tin rằng đó là bụi than
Khí thải từ lò bị cho là sinh ra từ quá trình đốt than. Điều đó khiến khí lan tỏa trong không khí mang theo nhiều bụi than, bám vào các đồ vật
Bà Võ Thị Huệ (Tổ trưởng Tổ dân phố 15A, phường Vĩnh Tuy) chỉ vào các khe cửa bị bịt kín để tránh khí độc
Gần như mọi khe cửa đều được che chắn kỹ lưỡng
Mặc dù là khu vực hút gió, nhưng người dân ở đây “sợ gió” tới mức dán băng dính bịt kín mọi khe, ngách
Tầng hai nhà bà Huệ nhìn thẳng ra phía ống khói của Công ty Dệt kim Đông Xuân, nên băng dính được sử dụng tối đa
“Tôi luôn phải nhét con dao ở cánh cửa. Để làm gì ư? Đây! Để nhanh chóng dùng làm công cụ nhét tấm vải che vào khe cửa, chống mùi khí thải”, bà Huệ chia sẻ
Nếu không có những ống xả thải độc hại, hướng nhà bà Huệ rất đẹp, vì là hướng đón gió mát, thoáng từ bên ngoài
Người dân ở phường Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) vẫn đang hằng ngày, hằng giờ phải sống cạnh những ống xả thải độc hại này, và nó càng khiến họ khổ sở, khi những ngày qua, Hà Nội trải qua đợt nắng nóng cao độ
Đáp lại sự bức xúc của người dân, phía Công ty Dệt kim Đông Xuân chỉ “thay đổi chiến thuật” xả thải, trong đó tập trung xả lúc tối muộn. Chưa biết khi nào tình trạng này được giải quyết.