[ẢNH] Nắng nóng cao điểm: Người Hà Nội "biến" Hồ Tây, sông Hồng thành bể bơi khổng lồ

ANTD.VN - Nắng nóng đỉnh điểm, nhiều người Hà Nội tìm đến những bãi tắm tự nhiên ven sông Hồng hay Hồ Tây để được vùng vẫy dưới làn nước mát, giải nhiệt.

Vào những ngày nhiệt độ trên ngưỡng 40 độ C cùng tác động của hiệu ứng nhà kính trong thành phố khiến không khí trở nên ngột ngạt, nhiều người dân Thủ đô lại rủ nhau ra Hồ Tây tắm hạ nhiệt. (nguồn: Tiền Phong)

Một góc Hồ Tây biến thành bể bơi khổng lồ

Chủ yếu là người dân sống ở khu vực lân cận ven hồ

Cả người lớn lẫn trẻ em, cả trai và gái đều cùng nhau tắm, nô đùa. Nhiều người mang theo phao bơi.

Do số lượng bể bơi có hạn, giá vé cao, những đoạn nước nông ở hồ Tây bỗng trở thành nơi lý tưởng cho người dân bơi lội. (nguồn: Zing)

Ở đây có đủ mọi lứa tuổi, từ trẻ nhỏ đến người già

Bé Quỳnh Anh (6 tuổi) được bố dẫn ra bơi hàng tuần

Bé Đạt (trái) bằng tuổi bé Quỳnh Anh, lần đầu được bố đưa ra đây tắm, Đạt rất sợ nước mặc dù đã mặc áo phao

Thanh niên phải đi xa cách bờ 50 m mới có thể nhảy santo như ở bãi biển

Nhiều trẻ em mang miếng xốp, can nhựa hay săm xe để làm phao

Rất nhiều trẻ nhỏ được đưa tới đây để vui chơi. (nguồn: Lao động)

Hai cha con vui chơi dưới làn nước Hồ Tây

Một em bé thích thú ngâm mình dưới dòng nước. (nguồn: Tuổi Trẻ)

Đông nhất vẫn là các thanh niên

Một thanh niên dùng chiếc xăm ô tô để làm phao bơi, ngâm mình dưới dòng nước

Một nhóm thanh niên mang cả xe đạp xuống nghịch dưới nước sau khi đạp ven Hồ Tây vào buổi chiều muộn. (nguồn: Dân trí)

Sau khi tắm hồ, họ tráng người bằng nước sạch đem theo (nguồn: Zing)

Ngay cả khi nắng dần tắt, hoàng hôn buôn xuống vẫn còn rất đông người tắm và hóng mát ven hồ Tây

Khi nắng đã tắt hẳn mọi người mới lên bờ, trở về nhà. (nguồn: Dân Trí)

Càng bơi xa bờ càng nguy hiểm bởi mực nước sâu nhưng nhiều người vẫn bất chấp nguy hiểm

Không chỉ có Hồ Tây mà khu vực dưới chân cầu Vĩnh Tuy phía tả ngạn sông Hồng, nhiều bãi bồi tự nhiên thoai thoải phủ cỏ xanh mướt đang trở thành những bãi tắm hấp dẫn người dân đổ về trong những ngày hè nóng nực

Khi cái nóng trở nên khắc nghiệt, nhiều thanh niên, gia đình và trẻ em kéo về tắm khi mặt trời vẫn còn chưa tắt nắng

Người lớn cho trẻ nhỏ mặc áo phao và giám sát chặt chẽ trong lúc chơi đùa dưới làn nước sông Hồng mát mẻ

Một vị trí tắm với mực nước khá nông, vài ngày trước khu vực này vẫn được nhìn thấy là một thảm cỏ, nhưng trong buổi chiều nước đã dâng kín bãi

Những thanh niên đang vùng vẫy dưới làn nước mát trong buổi chiều nóng nực

Do địa hình bãi khá bằng phẳng, nhiều gia đình đã cho trẻ nhỏ xuống tắm nhưng có bố mẹ luôn theo sát

Chiều muộn ở bãi tắm thiên nhiên ở Hà Nội