[Ảnh] Lương "dị" và hành trình trở thành một biểu tượng của bóng đá Việt

ANTD.VN - Hôm nay 10-9 là sinh nhật của tiền vệ tài hoa có cái "kèo trái" hiếm có làng bóng Việt - Phạm Thành Lương, người được ví như biểu tượng đương thời của bóng đá Việt.

Theo hồ sơ, Phạm Thành Lương sinh ngày 10-9-1988 trong một gia đình làm nông, quê Phù Lưu, Ứng Hòa, Hà Nội. Tuổi thơ của anh gắn liền những trận đấu trên sân bóng làng Phù Lưu với đám bạn trong làng.

Trên trang facebook cá nhân của mình, Thành Lương để nổi bật tấm hình chụp sân bóng làng thời thơ ấu, như để nhắc nhớ nơi đã hun đúc tài năng và giúp anh có được ngày hôm nay.

Năm 2003, Thành Lương được tuyển vào đội U15 CLB Hà Nội ACB và hai năm sau giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải U21 Quốc gia.

Sau giải này, Thành Lương được đôn lên đội 1 CLB Hà Nội ACB và được "bầu" Kiên chỉ định mang băng đội trưởng. Anh trở thành trụ cột giúp đội đoạt danh hiệu Vô địch Cúp Quốc gia 2008.

Từ năm 2012, sau khi CLB Hà Nội ACB giải thể, Thành Lương khoác áo CLB Hà Nội T&T cho tới bây giờ, giành 2 chức vô địch 2 Á quân V-League.

Thành Lương chỉ cao vỏn vẹn 1m57, nhưng lại rất nhanh nhẹn và đặc biệt có cái chân trái khéo léo. Anh được đồng nghiệp đặc biệt danh Lương "dị" cũng bởi cái chân trái hiếm có trong làng bóng Việt.

Tiền vệ có biệt danh "sóc nhỏ" bằng những pha đi bóng khéo léo vượt qua đối phương có thể hình cao to, tạo hình ảnh thích thú cho người xem và trở thành đặc biệt khó lẫn của Thành Lương với những đồng nghiệp tên tuổi khác trong làng bóng Việt.

Không quá khi nói Thành Lương sở hữu bảng thành tích số 1 Việt Nam. Anh có mặt trong đội hình AFF Cup vô địch năm 2008 - chức vô địch Đông Nam Á duy nhất tới thời điểm này của bóng đá Việt Nam sau 1975.

Chính HLV Calisto là người tin tưởng trao cơ hội và ông đã không thất vọng với màn trình diễn của cậu học trò 20 tuổi tại giải đấu năm đó.

Ở danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam, Thành Lương đang dẫn đầu danh sách với 4 lần được vinh danh (2009, 2011, 2014, 2016), xếp sau là 2 cựu cầu thủ Công Vinh và Huỳnh Đức (cùng có 3 Quả bóng Vàng).

Bên cạnh vinh quang, Thành Lương cũng đã nếm trải không ít cay đắng trong sự nghiệp chơi bóng chuyên nghiệp. Đó là khi anh đeo băng đội trưởng cùng U23 Việt Nam để thua tức tưởi trước U23 Malaysia tại chung kết SEA Games 2009 (Lào), tạo nên sự tiếc nuối cho hàng triệu trái tim người hâm mộ.

Một năm sau đó, Thành Lương đã không kìm được nước mắt khi ĐT Việt Nam bị loại khỏi bán kết AFF Cup 2010 (thua 0-2 ở lượt đi sân khách và hòa 0-0 ở lượt về trên sân Mỹ Đình).

Số 19 của ĐT Việt Nam đã bật khóc khi nhận thẻ đỏ rời sân phút 72 và chứng kiến đội nhà không thể bảo vệ được chức vô địch 2 năm trước. "Đó là một kỷ niệm buồn với tôi. Nói thật là tôi rất muốn quên, nhưng có lẽ khó mà quên được, nó cũng như kỳ SEA Games 25 một năm trước trên đất Lào", Thành Lương sau này chia sẻ.

Ngoài cái kèo trái dị biệt, Thành Lương được yêu mến bởi tinh thần luôn cháy hết mình mỗi khi được ra sân.

Hình ảnh anh bị chấn thương chảy máu đầu sau khi được bác sỹ băng bó lập tức quay trở lại sân sát cánh cùng đồng đội tại SEA Games 2011, là hình ảnh biết nói. Sau trận này, Thành Lương vào bệnh viện và khâu 8 mũi.

Thêm một hình ảnh sinh động nữa về con người Thành Lương, đó là tại trận bán kết AFF Cup 2014 trên sân Shah Alam của Malaysia, Lương "dị" đã thể hiện hành vi fair play khi nhanh chóng mang bông băng chạy ra sát khán đài để giúp CĐV Việt Nam cầm máu và băng bó vết thương do bị CĐV Malaysia tấn công trên khán đài. Hành động này của anh sau đó được đề cử giải Fair-play bóng đá Việt Nam năm 2014.

Cuối năm 2011, Thành Lương ghi "bàn thắng cuộc đời" khi nên duyên vợ chồng cùng bà xã Thanh Huyền, sau 3 năm hẹn hò.

Đến nay hai người đã có đủ cặp, cô con gái đầu lòng và cậu con trai 3 tuổi. 

Bà xã Thanh Huyền cùng con trai tới sân Mỹ Đình cổ vũ Thành Lương cùng ĐT Việt Nam thi đấu tại AFF Cup 2016.

Kết thúc AFF Cup 2016, Thành Lương chính thức giã từ ĐTQG để nhường đất diễn cho thế hệ trẻ. Trong 78 lần khoác áo ĐT Việt Nam, anh ghi 7 bàn và quan trọng hơn, tiền vệ quê Hà Nội để lại ấn tượng đẹp trong lòng đông đảo người hâm mộ.

Chia tay ĐTQG, tiếp tục gắn bó với CLB Hà Nội thi đấu V-League, Thành Lương còn tham gia các trại hè bóng đá, huấn luyện lứa thế hệ kế cận cho bóng đá Việt Nam.

Với tính hòa đồng, thân thiện, anh được các cầu thủ trẻ rất yêu mến.

Anh cũng thường xuyên xuất hiện tại các giải bóng đá "phủi", phô diễn các pha đi bóng bằng kèo trái dị biệt tạo thích thú cho người xem.

Tài năng, dân dã, thân thiện và sống nghĩa tình, đó là những đức tính hiếm có giúp cho Thành Lương chiếm được tình cảm, yêu mến của nhiều người. Trên tất cả, anh xứng đáng trở thành một biểu tưởng của bóng đá đương thời của Việt Nam và tấm gương cho nhiều thế hệ cầu thủ trẻ noi theo.