[ẢNH] Lộ diện hung thủ sát hại "thiên thần nước Mỹ" và hy vọng về phán quyết cuối cùng

ANTD.VN - Cái chết của cô bé JonBenet Ramsey từng gây chấn động dư luận Mỹ và kéo theo nhiều hành động pháp lý suốt hàng chục năm sau đó với hơn 1.000 nghi phạm được thẩm vấn mà nhà chức trách không thể buộc tội ai. Dường như sự thật sẽ được làm sáng tỏ với những lá thư của một tù nhân ấu dâm vừa được công khai.

JonBenet Ramsey Patricia sinh ngày 6/8/1990 ở Atlanta, Mỹ.  Khi đến tuổi mẫu giáo, cô bé cùng bố mẹ và anh trai chuyển đến Boulder, Colorado.

Bố cô bé, John Ramsey  là chủ tịch một công ty máy tính. Người mẹ Patricia “Pasty” Ramsey đóng vai trò tích cực trong việc hỗ trợ con gái tham gia vào các cuộc thi sắc đẹp của trẻ em.

Với vẻ đẹp thiên thần và nụ cười rạng rỡ, JonBenet đã giành ngôi vị cao nhất trong cuộc thi Hoa hậu trẻ em toàn nước Mỹ National Tiny Miss Beauty.

Cô bé ngay lập tức trở nên nổi tiếng và thành trung tâm thu hút giới truyền thông. JonBenet được kỳ vọng sẽ trở thành đại diện số 1 cho các cuộc thi sắc đẹp Mỹ trong tương lai

Song sáng 26/12/1996, gia đình phát hiện JonBenet mất tích. Trên bàn bếp của căn nhà xuất hiện một lá thư tống tiền dài 2 trang rưỡi, đòi 118.000USD để đổi lại sự an toàn cho JonBenet.

Vài giờ sau đó, bố mẹ cô bé tìm thấy thi thể con gái bên dưới tầng hầm, bị đánh và siết cổ, hai tay bị trói bằng dây thừng.

Vụ án lập tức gây nên cơn chấn động trong dư luận. Người dân trên khắp nước Mỹ đã tỏ ra vô cùng thương tiếc cô bé xinh đẹp mà xấu số

Cái chết của JonBenet cũng khiến gia đình Ramsey chìm đắm trong đau khổ. Bố cô bé từng mất đi một cô con gái với người vợ trước trong tai nạn giao thông

Cảnh sát mở cuộc điều tra và chỉ trong vòng 1 năm sau đó, đã có hơn 1.600 người được thẩm vấn. Tuy nhiên không ai bị buộc tội do không đủ bằng chứng

Người dân biểu tình bên ngoài tòa án ở Boulder, Colorado tháng 10/1999 khi phiên tòa xử vụ JonBenet bị giết không đưa ra được phán quyết nào

Năm 2003, kết quả giám định dấu vết DNA trên quần áo JonBenet được xác định là của một người lạ, loại trừ khả năng những người thân trong gia đình cô bé là thủ phạm

Năm 2006, một giáo viên bị bắt và thú nhận mình đã giết JonBenet, song DNA của ông này không khớp với mẫu DNA được tìm thấy trên cơ thể nạn nhân

Từ đó tới nay, đã hàng chục cuộc điều tra được mở lại, nhiều giả thuyết được đưa ra nhưng thủ phạm thực sự vẫn nằm trong bóng tối

Mới đây, Gary Oliva, một tù nhân thụ án vì tội ấu dâm ở nhà tù Limon, Colorado viết thư cho bạn cũ và nhắc đến việc mình đã giết JonBenet trong “một tai nạn”

“Chính tôi đã giết JonBenet, nhưng tôi không cố ý”, Gary Oliva, 54 tuổi viết cho người bạn Michael Vail, một biên tập viên như vậy

Gary Oliva từng nằm trong số nghi phạm trong vụ JonBenet, song cảnh sát không đủ bằng chứng để kết tội ông ta

Năm 2016, Gary bị bắt vì tàng trữ nhiều ảnh đồi trụy liên quan đến trẻ em. Khám nhà đối tượng, cảnh sát tìm thấy hàng trăn bức ảnh của JonBenet

Cho đến giờ này, Vail mới kể rằng trưa 25/12/1996, Oliva đã nói mình vừa “vô tình giết chết một thiên thần”

Trong một bức thư, Gary viết: “Tôi chưa từng yêu ai như JonBenet, nhưng chính tôi lại gây ra cái chết cho cô ấy. Tôi đẩy JonBenet làm cô ấy ngã và đập đầu xuống thềm. Cô ấy đã chết ngay trước mắt tôi”

Kẻ từng có 1 tiền án vì tội tấn công mẹ đẻ cũng khẳng định: “Đó là một tai nạn. Tôi thực sự không muốn làm đau cô ấy, thiên thần của tôi”

Các cuộc điều tra vào thời điểm JonBenet bị giết cho thấy Gary đã thuê trọ ở nơi chỉ cách nhà cô bé chừng 200m, song không chứng minh được là hắn đã xuất hiện ở nhà Ramsey khi đó. Liệu với tình tiết mới này, vụ án mạng gây tranh cãi trong ngành tư pháp Mỹ mấy chục năm qua có đi đến hồi kết?