[ẢNH] Liều mạng mưu sinh ở các mỏ khai thác đá ruby Myanmar

ANTD.VN - Hàng ngàn người đã mạo hiểm mạng sống để tìm cho bằng được những viên đá quý màu đỏ lấp lánh nằm sâu dưới lòng đất tại thung lũng Mogok, phía bắc Mandalay, Myanmar.

Thung lũng Mogok được mệnh danh là kinh đô của các loại đá quý, trong đó quý hiếm nhất là đá ruby

Có tới hơn 1.000 mỏ khai thác đá tại thung lũng này

Xe máy là phương tiện di chuyển chủ yếu của những người thợ mỏ

Bất chấp mọi hiểm nguy, người dân nơi đây ngày đêm khai thác đá

Nguy hiểm luôn rình rập. Ngày 23/4, hầm khai thác đá quý ở thị trấn Hpakant bị sập, chôn vùi 50 người và nhiều thiết bị máy móc bị

Những bữa cơm nhọc nhằn với hy vọng đổi đời

Khoảnh khắc nghỉ ngơi hiếm hoi của một thợ mỏ

Dù có máy khoan, thuốc nổ... tuy nhiên vẫn có những công đoạn phải thực hiện hết sức thô sơ, thủ công

Sau khi thu thập đất đá, thợ mỏ dùng nước để tách bùn đất khỏi các loại đá quý

Đá ruby từ thung lũng Mogok được đánh giá cao về chất lượng

Chợ Mogok là địa điểm tập trung mua bán, trao đổi đá quý được khai thác tại thung lũng. Chợ bắt đầu từ buổi sáng, nhộn nhịp nhất vào lúc 10h và kết thúc vào lúc 3h chiều

Hầu hết đá được bày bán tại chợ là đá thô, chưa qua xử lý

Do đó việc đánh giá chất lượng đá khá thủ công, dẫn đến sự chênh lệch đáng kể về giá cả

Việc mua bán thường chỉ thỏa thuận bằng miệng

Đá được bày bán tại chợ đa dạng về chủng loại, kích thước, màu sắc và chất lượng

Ngành công nghiệp khai thác đá quý đã mang lại hàng tỉ USD cho Myanmar