Ngày 09-11, Bộ Tư lệnh Quân đội và các lực lượng vũ trang Syria tuyên bố: các đơn vị quân đội, phối hợp với các lực lượng quân tình nguyện và lực lượng vũ trang đồng minh Iraq đã tiến công giải phóng thành phố Al-Bukamal trên vùng biên giới Deir Ezzor, thành trì cuối cùng của IS trên vùng sa mạc phía đông Syria.
Sau hơn một tuần tấn công ác liệt, khủng bố IS đã tháo chạy khỏi thành phố, đánh dấu căn cứ cuối cùng của IS tại Syria đã sụp đổ.
Nhiều chuyên gia khá bất ngờ về tốc độ tiến quân và giải phóng thành phố này, trước đó họ cho rằng có thể quân đội Syria phải mất hàng tháng mới có thể tiến vào nội thành, điều mà họ đã phải trải qua tại thành phố Deir Ezzor.
Sau khi thất thủ tại thành phố chiến lược Deir Ezzor, khủng bố IS tập trung quân về Al-Bukamal để lập tuyến phòng ngự, quyết tử thủ tại đây.
Để mất Al-Bukamal, đồng nghĩa với ước mơ về một Nhà nước Hồi giáo do chúng làm chủ bị sụp đổ tan tành.
Có được chiến công này là do một phần công sức rất lớn của Nga trong vai trò đồng minh thân cận. Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga tại Syria đã liên tục không kích, tạo điều kiện để quân đội Syria tiến vào thành phố.
Mặt khác quân đội Syria cũng đang dần lấy lại thế mạnh của mình, sau thời gian đầu liên tục bị thua trận khi đối đầu với các lực lượng đối lập và khủng bố IS.
Người dân Syria chắc hẳn rất vui mừng vì cuối cùng tổ chức khủng bố khét tiếng tàn ác IS đã bị đánh tan. Từ đây sức mạnh quân sự tập trung của chúng không còn vì đã mất tất cả các thành trì trên đất Syria lẫn Iraq.
Nhưng điều đó vẫn không đồng nghĩa với việc hòa bình sẽ sớm được lập lại trên mảnh đất Trung Đông vốn nhuốm đầy máu lửa suốt 6 năm qua.
Tuy khủng bố IS bị đánh tan tại tất cả các thành phố lớn, nhưng chúng vẫn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn.
Một số trốn chạy vào sa mạc tại tỉnh Deir Ezzor để lập căn cứ tiến hành chiến tranh du kích. Trong hình là cờ Syria tung bay sau khi đánh chiếm cứ điểm của IS.
Một số phiến binh IS khác vẫn đang chiếm giữ một số vùng nông thôn nhỏ rải rác tại tỉnh Deir Ezzor. Chúng liên tục thực hiện các cuộc tấn công liều chết gây ra thiệt hại không nhỏ cho quân đội Syria.
IS bị tiêu diệt thì một nhóm khủng bố khác lại nổi lên. Syria cho biết hơn 25.000 tay súng thuộc 70 nhóm khác nhau đã cấu kết thành liên minh khủng bố mới tại Syria có tên gọi Heyat Tahrir Al-Sham (HTS).
HTS với thành phần chủ đạo vẫn là các tay súng thuộc tổ chức khủng bố Al-Qeada. Điều nguy hiểm hơn, sau khi IS thất bại, nhiều tay súng của tổ chức này đã chạy sang đầu quân cho HTS.
Cuộc chiến với HTS lại càng phức tạp khi tổng hành dinh của chúng nằm trên bán đảo Sinai. Israel, quốc gia có thù địch với Syria lại đang kiểm soát 2/3 bán đảo này. Các cuộc tấn công HTS trên bán đảo Sinai đã khiến va chạm quân sự xảy ra giữa Tel Aviv và Damascus.
Mặt khác, các nhà quan sát cho rằng, IS bị tiêu diệt có thể khiến tình hình nội chiến Syria thêm căng thẳng thêm. Trong hình là Thiếu tướng Suheil al-Hassan, chỉ huy trưởng biệt đội "Hùm xám sa mạc" Tiger Force, đơn vị luôn đi đầu trong việc tiêu diệt IS.
Lực lượng quân đội tự do Syria (FSA) trước đây được sự hậu thuẫn của Mỹ, nay họ lại đang được Thổ Nhĩ Kỳ giúp sức và tiếp tục đối đầu với tổng thống Syria.
Trong lúc đó Mỹ tiếp tục thể hiện vai trò của mình tại vùng đất nóng bỏng này khi họ đỡ đầu cho lực lượng Dân chủ Syria (SDF). Hiện SDF đã lớn mạnh và họ chiếm giữ nhiều phần lãnh thổ của Syria bao gồm cả thành phố phía đông Homs và bắc Hama.
Trong thời gian vừa qua, tất cả các bên tạm lắng dịu để tập trung tiêu diệt khủng bố IS, một khi IS sụp đổ, tình hình căng thẳng lại bùng phát.
Nga đã lên kế hoạch rút bớt khí tài ra khỏi Syria sau khi IS sụp đổ, nhưng họ vẫn sẽ cương quyết bảo vệ chính quyền của Tổng thống Assad. Một khi chiến trường đòi hỏi, việc tái triển khai khí tài là điều Nga đã tính trước.
Hiện tại quân đội Syria đang dồn sức để càn quét phiến quân IS tại đường giao thông giữa Al-Mayadeen và Al-Bukamal. Sau khi thành công, các tay súng còn lại trong vùng sa mạc Homs – Deir Ezzor sẽ nhanh chóng bị quét sạch.
Hòa bình tại Syria không còn nằm trong quyền tự quyết của người dân nước này nữa. Để có lại hòa bình chắc chắn Liên Hiệp Quốc phải can thiệp và các cường quốc đang can dự tại Syria phải ngồi lại với nhau.