[ẢNH] Khoảng khắc người dân Hà Nội, TP.HCM tưng bừng tận hưởng năm mới 2020

ANTD.VN - Trong ngày đầu tiên của năm mới 2020, ở cả 2 thành phố lớn Hà Nội và Tp.HCM người dân đều vui tươi, phấn khởi tận hưởng không khí năm mới. Tuy nhiên mỗi người lại chọn cho mình cách chào đón năm mới khác nhau, điều này khiến tạo nên khung cảnh đối lập rất lớn giữa đường phố với các trung tâm thương mại, khu vui chơi - giải trí,...

Sáng 1-1, nhân ngày đầu năm mới 2020 rất đông người đã đổ về khu vực hồ Gươm thăm quan, dạo chơi. (Nguồn: Zing)

Huyền Trân (24 tuổi) cho biết hôm nay cô cùng chồng sắp cưới đi chụp ảnh, cả hai muốn chọn ngày đầu tiên của năm mới 2020 để lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời 

Mai Anh và Hoàng Anh tranh thủ lưu lại những bức hình kỷ niêm trong ngày đầu tiên của năm 2020 

Mặc dù thời tiết Hà Nội hôm nay có mưa phùn nhưng càng điều này vẫn không làm giảm tinh thần xuống phố “du xuân” trong ngày 1-1 của nhiều người dân thủ đô

Không ít du khách nước ngoài cũng dạo bước tận hưởng không khí năm mới tại khu vực hồ Gươm để dạo chơi

Đôi bạn trẻ tay trong tay xuống phố đón không khí năm mới

Nhiều em nhỏ được cha cho đi chơi ngày đầu năm

Bên trong những con ngõ nhỏ của thủ đô, người người nhà nhà cũng tấp nập trong không khí năm mới đầy vui tươi 

Không chỉ có khu vực hồ Gươm mà các công viên và trung tâm thương mại cũng trở thành địa điểm vui chơi lý tưởng của người dân Hà Nội. (Nguồn: Hanoimoi)

Công viên Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy) tấp nập trẻ em tới vui chơi, giải trí trong ngày nghỉ Tết Dương lịch

Chị Nguyễn Thu Trà (quận Cầu Giấy) chia sẻ: “Nghỉ Tết một ngày, gia đình tôi đưa cháu đi chơi tại địa điểm gần nhà, để trưa về ăn cơm cùng ông bà. Bữa cơm gia đình trong ngày đầu năm mới rất quan trọng, sẽ tạo sự vui vẻ, hạnh phúc và ấm cúng trong gia đình”.

Nụ cười tươi, ánh mắt hạnh phúc hiển hiện trên khuôn mặt mọi người khi cùng gia đình vui chơi trong ngày đầu năm mới

Ngoài công viên, các Trung tâm thương mại cũng hút khách không kém

Khu vực bán đồ ăn nhanh luôn trong tình trạng quá tải do nhu cầu của thực khách trong ngày đầu năm mới là quá lớn

Bên cạnh khu vực ăn uống thì khu vui chơi, giải trí cũng rất sôi động 

Ngược lại với cảnh đông đúc tại các khu du lịch, khu vui chơi - giải trí, đường xá tại Hà Nội trở nên vắng lặng lạ thường vào giờ cao điểm 7 giờ tới 8 giờ sáng. (Nguồn: Gia đình)

Nút giao thông Xã Đàn - Phạm Ngọc Thạch vắng người qua lại 

Hình ảnh tương tự cũng diễn ra trên đường phố TP.HCM. (Nguồn: Lao động)

7h45 phút, khu vực trung tâm TPHCM không còn cảnh tấp nập và hối hả như những ngày bình thường

Trên khắp các nẻo đường thành phố, tưng bừng cờ, hoa, những dải đèn màu được trưng lên

Nhiều trục đường lớn nay ở cả hai chiều đều vắng phương tiện trong giờ cao điểm

 Khu vực chợ Bến Thành nay cũng trở nên yên ắng lạ thường

Trên đường phố chỉ lác đác những vài bóng người thưa thớt qua lại. (Nguồn: Gia đình)

Thói quen tập thể dục buổi sớm của mọi người vẫn được duy trì 

Những hình ảnh yên bình sáng đầu năm mới thật khiến cho con người ra cảm thấy an vui và tràn đầy hy vọng về năm mới 2020