Liverpool đã trải qua một mùa giải tuyệt vời, nhưng thất bại trong trận chung kết cúp C1 trước Real dường như đã cướp đi của họ rất nhiều
Thay vì đám đông cuồng nhiệt cùng với kế hoạch rước cúp hoành tráng, ra đón thầy trò Jurgen Klopp ở sân bay John Lennon chỉ là số ít ỏi fans trung thành
Những CĐV này cho thấy sự kiên nhẫn và bao dung với đội bóng sau màn trình diễn đáng buồn ở Kiev
Họ mệt mỏi chờ Salah và các đồng đội hạ cánh
Trên đường băng, dàn sao Liverpool ủ rũ và lặng lẽ bước xuống từ chuyên cơ
Có thể dễ dàng nhận ra Mohamed Salah, người chỉ có mặt chưa đầy 30 phút trên sân vì chấn thương bả vai. Việc anh không thể tiếp tục thi đấu cũng ảnh hưởng lớn đến nhuệ khí của Lữ đoàn đỏ
Bước xuống tiếp đó là nhiều ngôi sao khác của The Kop
Đi sau Emre Can là thủ môn tội đồ Loris Karius, với mái tóc vàng hoe dễ nhận biết của mình
Karius mắc hai sai lầm không thể tha thứ, dẫn đến việc Liverpool thua 1-3 trước Real
Thủ môn người Đức có một ngày thảm họa và đáng quên. Tương lai của anh ở sân Anfield cũng coi như khép lại từ đây
Bước ra xe buýt, HLV Jurgen Klopp cũng cho thấy sự chán chường. Trong 7 trận chung kết được góp mặt trong sự nghiệp, chiến lược gia người Đức đã thua đến 6. Riêng với Liverpool, ông thua 3/3 trận.
“Khác biệt nằm ở chỗ bạn cần một chút may mắn để thắng trận chung kết, còn chúng tôi thì chỉ gặp vận đen", HLV Klopp nói.