Cùng có được chiến thắng ở vòng mở màn, Chelsea và Liverpool bước vào trận đại chiến đầu tiên của mùa giải mới trên sân Stamford Bridge
Trước nhà ĐKVĐ vốn được đánh giá cao hơn nhiều, Chelsea chủ động nhập cuộc chậm và chắc bên phần sân nhà
Không có những quân bài tốt nhất trong tay, HLV Frank Lampard buộc phải "liệu cơm gắp mắm" và ông đã tỏ ra hợp lý trong phần lớn thời gian của hiệp 1
Mọi thứ đang ổn với Chelsea thì bỗng nhiên trung vệ Christensen "giở chứng"
Phút cuối cùng của hiệp 1, từ đường chuyền dài của Henderson, Sadio Mane nhanh nhẹn băng xuống và trung vệ người Đan Mạch trong thế bị động đã truy cản đối phương bằng pha ôm người rất thô
Christensen hoàn toàn có thể xử lý tốt hơn vì đã có Kepa lao ra hỗ trợ
Ban đầu, trọng tài Tierney chỉ dành 1 thẻ vàng cho trung vệ này
Tuy nhiên sau khi xem lại VAR, ông đã quyết định đổi màu thẻ phạt
Christensen nhận thẻ đỏ trực tiếp và Chelsea chỉ còn chơi với 10 người trên sân
Sang hiệp 2, Liverpool tỏ ra quá mạnh trước hàng thủ mong manh của đội chủ nhà
Phút 50, Firmino và Salah phối hợp ăn ý trước khi tiền đạo người Brazil tạt chính xác để Mane đánh đầu lái bóng tung lưới Kepa
Mane giúp The Kop vươn lên dẫn trước
Nhưng mọi chuyện còn diễn ra dễ dàng hơn với nhà ĐKVĐ, khi chỉ 4 phút sau đó, đến lượt Kepa biếu không cho đội khách bàn nâng tỉ số lên 2-0
Trong tình huống này, thủ môn đắt giá của Chelsea lại tự biến mình thành "gã hề"...
... với việc đá bóng thẳng vào chân Mane để tiền đạo này dễ dàng nhân đôi cách biệt
3 điểm đơn giản hơn tưởng tượng với Liverpool
HLV Lampard hẳn mong chờ thủ môn mới Mendy và sự xuất hiện của Thiago Silva ở hàng thủ The Blues hơn bao giờ hết
Phút 75, Chelsea bất ngờ có cơ hội rút ngắn cách biệt khi Werner mang về quả phạt đền, nhưng Jorginho lại không thể chiến thắng Alisson Becker ở khoảng cách 11m. 2-0 nghiêng về Liverpool là kết quả cuối cùng của trận đấu.