Ngay sau khi màn đá luân lưu 11m kết thúc với phần thắng 5-3 nghiêng về U23 Việt Nam trước U23 Iraq (hòa 3-3 trong 120 phút) tối 20-1, các CĐV đã bắt đầu đổ xô ra đường ăn mừng
Nhiều con phố trung tâm của Thủ đô gần như được bít kín bởi những người hâm mộ nhiệt thành, với cờ đỏ sao vàng và những tiếng hò reo vang khắp
Đúng là bóng đá luôn có sức mạnh kết nối đặc biệt!
Dù đây là thời điểm khoảng hơn 23h đêm, nhưng cả Hà Nội như không thể ngủ trong niềm hân hoan vô bờ
Lâu lắm rồi người Hà Nội mới lại được sống trong cảm xúc mãnh liệt bởi bóng đá như vậy
Lứa cầu thủ U23 Việt Nam lúc này thất bại ở SEA Games, nhưng đang là 1 trong 4 đội mạnh nhất châu Á. Làm sao mà không ăn mừng được!
CĐV mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi đều đổ ra đường góp vui vào không khí thực sự đặc biệt này
Một bé gái theo bố mẹ ra đường hòa chung niềm vui với "nguyên cây" màu đỏ
Những gì diễn ra khiến nhiều người nhớ lại 10 năm trước, khi ĐT Việt Nam lên ngôi ở AFF Cup 2008
Ngã tư Hàng Bài - Hai Bà Trưng, phương tiện không thể di chuyển nhưng không mấy ai cảm thấy khó chịu, mà ngược lại, đều vui vẻ chia sẻ với nhau cảm xúc đặc biệt
Sự phấn khích được đẩy lên cao khi tất cả đồng thanh hát vang những bài ca mừng chiến thắng
Trong không khí ấy, các chiến sĩ CSGT vẫn âm thầm làm nhiệm vụ, phân luồng đảm bảo giao thông cho dòng người như mỗi lúc một đông hơn
Khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục thuộc phố đi bộ cũng có sự xuất hiện của rất nhiều CĐV
Họ đốt pháo sáng đỏ rực cả góc phố trong tiếng hát ca, hò reo không ngớt
Vào tới bán kết một giải châu Á là thời khắc lịch sử, các CĐV hài lòng vì đội tuyển nhưng tất nhiên sẽ không muốn họ dừng bước ở đó
Không ít người tin rằng HLV Park Hang-seo sẽ còn mang tới nhiều thành công nữa cho bóng đá Việt Nam ở tương lai gần.