[ẢNH] "Gấu trắng" Nga lộ rõ nguyên hình chỉ là "gấu bông"

ANTD.VN - Thất bại nặng nề của đội tuyển Nga trước Uruguay có thể được giải thích bằng nhiều lý do, tuy nhiên không thể phủ nhận việc họ đã có một trận đấu cực kỳ thất vọng.

Trong hai trận đấu với Saudi Arabia và Morocco, đội tuyển Nga đã thể hiện một phong độ cực cao với các chiến thắng mang tính hủy diệt như sức mạnh của chú gấu trắng Bắc Cực, dẫn tới nhận định họ là ứng viên sáng giá của chức vô địch.

Tuy nhiên một luồng ý kiến khác lại cho rằng hai đối thủ mở màn của đội tuyển Nga quá yếu, cần phải gặp một đội bóng đẳng cấp hơn thì mới đưa ra cái nhìn chính xác về khả năng của Nga được, và trong trận đấu với Uruguay thì có thể nói mọi việc đã phần nào được sáng tỏ.

Ngay phút thứ 10 đội tuyển Uruguay đã vượt lên dẫn trước nhờ cú sút phạt hiểm hóc của tiền đạo Luis Suarez, qua tình huống trên có thể nhận thấy sự non nớt của các cầu thủ Nga trong việc lập hàng rào.

Đặt cạnh Suarez thì một Mohamed Salah đang bị chấn thương hay các tiền đạo không tiếng tăm của Saudi Arabia rõ ràng chẳng thể sánh bằng, qua đó những điểm yếu của hàng phòng ngự đội tuyển Nga đã từng bước bộc lộ.

Đến phút thứ 23, cách biệt được nhân đôi sau cú sút đập chân ngôi sao mới nổi của đội Nga là số 6 Cheryshev làm bóng đi đổi hướng, khiến thủ thành Igor Akinfeev hoàn toàn bất lực.

Vận may có vẻ cũng quay lưng lại với đội tuyển Nga trong trận đấu này, ngoài ra còn một giả thiết khác đó là tâm lý của họ đang bị ảnh hưởng khi "bóng ma doping" quay trở lại dẫn tới nguy cơ có thể bị loại khỏi giải.

Bi kịch lại tiếp diễn với đội tuyển Nga khi Smolnikov - cầu thủ được đưa vào sân đá từ đầu thay các trụ cột nhận hai thẻ vàng liên tiếp ở các phút thứ 28 và 36 trong những tình huống tranh chấp không tới mức quá quyết liệt, khiến cho khó khăn của Nga tăng thêm bội phần.

Bàn thua phút 90 do tiền đạo Edison Cavani ấn định tỷ số cho Uruguay chỉ tô đậm thêm cho thất bại của đội tuyển Nga, họ có thể giải thích rằng không cần cố gắng hết sức khi đã lọt vào vòng trong tuy nhiên thất bại này không chỉ đơn giản như vậy.

Trận thua trước Uruguay sẽ khoét sâu thêm vào tâm lý nặng nề của đội tuyển Nga, ngoài ra còn tạo sự e dè và đánh mất tự tin khi phải đối đầu với đội bóng đẳng cấp đang sở hữu siêu sao hàng đầu thế giới như Tây Ban Nha.

Giới chuyên môn đang cho rằng đội tuyển Nga đã từng bước đánh rơi chiếc mặt nạ "gấu trắng" oai phong của mình để trở lại với thực tế chỉ là chú "gấu bông" hiền hòa.

Muốn xóa tan nghi ngờ trên thì chẳng còn cách nào khác ngoài việc Nga phải thắng Tây Ban Nha thật thuyết phục tại vòng 1/8, dù cho nhiệm vụ trên là cực kỳ khó khăn.

Trận đấu knock out giữa hai đội tuyển Nga và Tây Ban Nha sẽ diễn ra vào lúc 21h chủ nhật ngày 1/7, đây là trận cầu được dự báo sẽ vô cùng hấp dẫn và gay cấn.