Đường Lê Văn Lương vào 14 giờ ngày 18-5 vắng hoe như ngày lễ tết
Khu vực đường Láng cũng thưa xe qua lại
Phan Đình Phùng “con đường mát nhất Hà Nội" nay cũng vắng lặng
Phố 19 tháng 12 hay còn gọi là đường sách Hà Nội im lìm
Lưu lượng xe lưu thông qua ngã tư Cát Linh - Giảng Võ rất thấp
Và hầu hết, nếu có ai ra đường vào thời điểm này thì cũng đều che chắn rất kỹ
Người tham gia giao thông với đủ loại áo, váy, khẩu trang chống nắng
Phái nữ khi ra đường vào mùa hè thường kín mít “từ đầu đến chân"
Một phụ nữ “co ro" khi gặp đèn đỏ đúng nơi không có bóng râm
Những ngày này, việc tìm được một điểm dừng đèn đỏ có bóng râm thì quả là một điều may mắn
Một người phụ nữ mặc đồ chống nắng kín mít đang chờ sang đường
Không chỉ có phái nữ mà phái “mạnh" nay cũng phải che chắn kỹ càng bởi nắng gắt
Chỉ chống nắng bằng khẩu trang, váy, áo là chưa đủ; khi ra ngoài trong thời điểm này bạn nên trang bị cả kính râm để bảo vệ đôi mắt
Bên cạnh đó vẫn có nhiều người vẫn lựa chọn trang phục, phụ kiện như thường ngày khi đi ra đường mà không trang bị thêm đồ chống nắng
Một cụ ông đạp xe ven hồ Gươm ngày 17-5
Khi ra đường trong thời điểm nhiệt độ cao, bạn nên sử dụng những thiết bị chống nắng cơ bản như: mũ, áo dài tay, kính râm,... để đảm bào sức khoẻ
Một người đi đường dừng nghỉ trên vỉa hè đường Hai Bà Trưng nhưng vẫn không quên đeo găng tay chống nắng
Những người đi bộ cũng che chắn kỹ càng
Những trang phục chống nắng hiện nay vô cùng đa dạng, phù hợp với mọi nhu cầu của người dân
Một cụ ông che ô khi di chuyển trên đường Hoàng Hoa Thám
Xe bus du lịch vắng khách tham quan vào thời điểm nắng gắt tại Hà Nội
Tuy nhiên, vẫn có một vài du khách nước ngoài chọn tham quan Hà Nội vào thời điểm trưa (từ 12 giờ đến 13 giờ) bằng xe bus du lịch
Một số khách du lịch khác thì chọn đi bộ để tham quan Thủ đô
Trên tay du khách là chiếc quạt, một công cụ chống nóng hiệu quả trong những ngày này
Các em nhỏ nước ngoài vẫn vui vẻ dưới trời nắng gắt
Kính râm, mũ... cùng tấm bản đồ là các phụ kiện không thể thiếu của các du khách khi đến Hà Nội trong thời điểm này
Những chiếc ô màu sắc “theo chân" đoàn du khách Hàn Quốc khi ghé thăm Nhà thờ lớn Hà Nội