[ẢNH] Dù hoang phế, Chernobyl lại thu hút những người ưa khám phá

ANTD.VN - Kể từ vụ nổ lò phản ứng hạt nhân khiến nhiều người phải sơ tán vào năm 1986, việc tiếp cận khu vực rộng 1.000 dặm quanh nhà máy điện Chernobyl đã bị hạn chế đối với dân thường. Chỉ hướng dẫn viên được cấp phép hoặc người có chức năng mới có thể vào nơi đây.

Gần đây xuất hiện những du khách ưa mạo hiểm tới 

Chernobyl để khám phá

Họ đã ở lại nơi đây 4 ngày, thay vì phải về ngay trong ngày như quy định

Thành phố bỏ hoang bỗng trở thành địa điểm của những người ưa khám phá

Trong khi các tour du lịch chính thức phải quay trở lại Kiev vào mỗi buổi tối, các nhà thám hiểm Chernobyl lại ở lại qua đêm trong một căn hộ ở “thị trấn ma” Pripyat

Mặt nạ phòng độc bên trong khu vực hạn chế ở Chernobyl

Những hình ảnh tuyên truyền của Liên Xô tại một căn cứ phòng không bị bỏ hoang Volkhov gần NPP Chernobyl

Khu vui chơi dành cho trẻ em

Một lớp học hoang phế 

Khách du lịch khám phá Chernobyl

Duga là một hệ thống radar (OTH) của Liên Xô 

Được sử dụng như một phần của mạng lưới radar phòng thủ tên lửa cảnh báo sớm

Trong các căn hộ bỏ hoang Pripyat vẫn có thể thấy những đồ đạc còn sót lại của cư dân thành phố

Mẫu xe cứu thương RAF-2203 Latvija (biệt danh là Rafik), được thiết kế và phát triển bởi Rgas Autobusu Fabrika từ năm 1976

Bể bơi khô cạn

Những nhà thám hiểm phải băng qua sông Uzh trong khu vực hạn chế của Chernobyl

Một vài năm trước, quân đội Ukraine đã bắt đầu tiến hành các cuộc tập trận quân sự ở thành phố Pripyat

Vết đạn trên tường và kính không phải là một hiện tượng hiếm gặp ở Pripyat 

Khu vực hạn chế của Chernobyl được bảo vệ bằng dây thép gai nhưng điều này không ngăn được những người ham khám phá xuất hiện

Bánh xe Ferris trong công viên giải trí của “thành phố ma” Pripyat 

Vòng đu quay này dự định ra mắt vào ngày 1/5/1986

Nhưng vụ tai nạn Chernobyl đã phá hủy kế hoạch này mãi mãi

Pripyat là mục tiêu chính của nhiều nhà thám hiểm khi đến Chernobyl. Để đến thành phố, cần đi bộ khoảng 40 km

Trên đường đến nơi này, các nhà thám hiểm nghỉ đêm tại những ngôi làng bỏ hoang 

Những cảnh như thế này rất thu hút trí óc tò mò của du khách

Một tờ báo còn sót lại