[ẢNH] Cuộc sống của sinh viên ở trọ trong những ngày nắng nóng như "thiêu đốt"

ANTD.VN - Những ngày gần đây, tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài ở Thủ đô Hà Nội đã khiến cho cuộc sống của không ít người bị xáo trộn, nhất là những bạn học sinh, sinh viên khi phải ở trọ. Nếp sinh hoạt và học tập thay đổi, vừa nhằm chống chọi với cái nóng những ngày đầu hè vừa đảm bảo công việc, các hoạt động vẫn diễn ra bình thường, đúng tiến độ.

Dưới cái nắng gay gắt, việc đi lại ngoài đường được coi là nỗi ám ảnh. Thế nhưng, đối với các bạn sinh viên thì nỗi ám ảnh còn ở cả việc sinh hoạt trong phòng trọ chật hẹp

Những khu nhà trọ cấp 4, nhà cũ được lựa chọn nhiều để vừa là nơi ở, vừa là nơi học tập của các bạn sinh viên từ các tỉnh thành xa gần khi về Hà Nội. Giá thuê rẻ, giúp sinh viên tiết kiệm một phần chi phí sinh hoạt trong một tháng nên các điều kiện về cơ sở vật chất, phòng ở còn nhiều hạn chế

 

Thiết bị thấy nhiều nhất, và được sử dụng chủ yếu trong những ngày hè chính là những chiếc quạt nhỏ. Tuy nhiên, với nhiệt độ thời tiết cao, nắng nóng kéo dài thì thiết bị này dường như không “thấm” vào đâu

Ngay từ sáng sớm những tia nắng đã chiếu thẳng xuống khiến ngôi nhà trọ nóng dần lên. Đỉnh điểm là khoảng thời gian giữa trưa, cộng với việc một số khu trọ còn được lợp bằng mái tôn, làm cho các căn phòng trong khu trọ trở nên bí bách và ngột ngạt hơn

Những căn phòng chỉ rộng khoảng rộng từ 12 – 16m2, nhưng vừa được sử dụng là phòng ngủ, nơi nấu ăn, nhà tắm, vừa là chỗ sinh hoạt chung

Gác xép nhỏ, gần sát với trần nhà cũng được tận dụng để làm nơi học tập

Với không gian khép kín, vào mùa đông, việc sinh hoạt của sinh viên diễn ra bình thường, song đến những ngày hè lại trở thành nỗi ám ảnh, khiến cuộc sống sinh hoạt, việc học tập của nhiều sinh viên thay đổi

Chính vì vậy mà nhiều người đã ví phòng trọ như “lò nung” hay “lò bát quái”

Theo chia sẻ của bạn Bùi Thị Linh (sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội): Việc đi lại trên đường trong những ngày nắng nóng đã khiến mình cảm thấy là “cực hình”, nhưng khi ở phòng trọ thì nỗi ám ảnh này vẫn không hề giảm. Do điều kiện kinh tế khó khăn nên mình ở ghép cùng 4 bạn học, những ngày bình thường thì không sao chứ khoảng thời gian này thì thật sư đáng sợ”

“Nhiều hôm nóng quá, mình đi làm thêm ca sáng và “trốn” luôn ở chỗ làm việc, đợi chiều bớt nắng chút rồi mới dám về nhà”

Bạn Nguyễn Thị Thùy (sinh viên Đại học Thương Mại) chia sẻ: “Phòng em ở tầng 3 và bên trên là chỗ phơi đồ, có lợp mái tôn nhưng vẫn nóng lắm. Phòng nhỏ và kín quá, nên những buổi trưa nào phải ở nhà, dù có bật quạt vẫn không đỡ nóng”

Thùy còn chia sẻ thêm: “Thời gian đun nấu vào giữa trưa, sau giờ đi học về gây ám ảnh với em. Cái nóng ở phòng cùng với cái nóng từ đồ ăn khiến mồ hôi chảy nhễ nhại. Nhưng vì việc đun nấu và ăn uống ở nhà giúp tiết kiệm chi phí nên em vẫn phải nấu thường xuyên”

Để chống chọi với cái nắng oi bức, và điều kiện thiếu thốn về các thiết bị làm mát như: điều hòa, quạt hơi nước… Thùy đã sử dụng chậu nước to đặt trước quạt

Cách chống nóng đặc biệt này cũng được nhiều bạn sinh viên áp dụng, với mong muốn xua đi cái nóng bức ngày hè

Ngoài ra, một số sinh viên còn sáng tạo trong việc sử dụng chính những chiếc khăn mặt, khăn tắm thường dùng, làm ẩm liên tục để bớt nóng bức

Bạn Trịnh Hoài (sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền) chia sẻ: Nhiều hôm nóng quá không chịu được, mình phải ra quán trà chanh gần nhà ngồi học, chứ nóng quá ở nhà học không vào. Chỉ mong sao hết đợt nóng này nhanh thôi. Và sau khi được hỏi lại về thời sinh viên thì chắc chắn mình không quên được khoảng thời gian này”