[ẢNH] Công Phượng tiểu xảo và xuất thần trong 66 phút trận thắng Palestine

ANTD.VN - Không còn sự rườm rà, Công Phượng ấn định tỷ số 2-1 bằng cú ra chân nhanh gọn và đẳng cấp. Tiền đạo của HAGL cũng đã biết tiểu xảo để gây bất lợi cho đối phương, song trên hết là một tinh thần chiến đấu không biết mệt mỏi.

Có tên trong đội hình xuất phát trận gặp Palestine tối 3-8, Công Phượng nằm trong số những cái tên được chú ý nhất. 

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Lê Hùng Dũng khi xuống tặng hoa hai đội trước trận cũng dành thời gian trò chuyện, chọc đùa tiền đạo này.

Ngay những phút đầu trận, Phượng có nhiều pha đi bóng tốc độ song cũng đầy kỹ thuật.

Công Phượng trong một pha đi bóng tốc độ rồi quặt bóng khéo léo vượt qua một cầu thủ Palestine.

Cũng bởi sự nguy hiểm mang lại nên Công Phượng được cầu thủ đối phương thay nhau "chăm sóc" khá kỹ.

Không ngại va chạm quyết liệt, thậm chí phạm lỗi để cản bước tiền đạo này.

Công Phượng trong tình huống bị Rashid đè cả thân hình to cao lên người.

Nhưng gần như ngay lập tức, Công Phượng đứng dậy để tiếp tục chơi bóng.

Lên bóng chủ yếu bên cánh phải, Phượng có nhiều cơ hội dứt điểm trong nửa đầu hiệp 1.

Thống kê cho thấy Phượng có không dưới 3 cơ hội dứt điểm, chỉ trong 20 phút đầu trận, nhưng tất cả đều không thành bàn.

Liên tục là biểu cảm tiếc nuối...

... thậm chí có thời điểm như bất lực của tiền đạo mang áo số 20.

Song nỗ lực của Công Phượng cuối cùng đã được đền đáp, khi anh có một đường kiến tạo cho Anh Đức ghi bàn...

... và tự mình ấn định tỷ số 2-1 cho đội nhà bằng một cú ra chân nhanh gọn và đẳng cấp.

Không chỉ có sự nỗ lực bền bỉ, khoảnh khắc xuất thần, Công Phượng trong trận thắng Palestine còn biết cách dùng tiểu xảo để gây bất lợi cho đối phương. Trong ảnh: Phượng cản trở tầm nhìn và tầm hoạt động của thủ môn Fahkouri trong một tình huống phạt góc.

Anh tái lặp tiểu xảo này...

... và bị trọng tài nhắc nhở lần 1.

... rồi nhắc nhở lần 2, vẫn trong tình huống đó. Tất nhiên, Công Phượng biết điểm dừng khi nhận thấy trọng tài có thể rút thẻ vàng nếu anh vi phạm lần 3.

Sau 66 phút thi đấu, góp 1 đường kiến tạo và ghi một bàn thắng đẹp mắt, Công Phượng rời sân nhường chỗ cho Đức Chinh.

Sau khi rời sân, anh chăm chú theo dõi đồng đội thi đấu với đôi chân phải chườm đá nơi đầu gối.

Tại phòng họp báo, cả HLV Sandoqa của Palestine và Park Hang-seo của chủ nhà Việt Nam đều dành lợi ngợi khen Công Phượng.