[Ảnh] Cháy dữ dội ở khu công nghiệp lớn nhất Cần Thơ

ANTD.VN - Một đám cháy lớn đã bùng phát dữ dội tại 1 công ty ở KCN Trà Nóc (quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) vào chiều tối 26-12. Hơn 450m2 nhà xưởng chứa toàn vật liệu nhựa dễ cháy chìm trong biển lửa, khói bốc cao.

Khoảng 19h00 ngày 26-12, một đám cháy lớn đã bùng phát ở một Công ty thuộc Khu công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy (TP Cần Thơ).

Thời điểm trên, người dân nhìn thấy khói lửa phát ra dữ dội, bao trùm cả công ty. Ảnh: Dân trí

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC đã điều động hàng chục xe chữa cháy đến dập lửa, cứu nạn.

Hơn 450m2 nhà xưởng chứa toàn vật liệu nhựa dễ cháy chìm trong biển lửa, khói bốc cao

Ngọn lửa bùng lên dữ dội

Rất đông người dân ở khu vực lận cận ra theo dõi vụ cháy

Đến 21h, ngọn lửa vẫn bốc lên ngùn ngụt, lực lượng chức năng đã được huy động tối đa đến trước tham gia dập lửa

Bí thư Thành uỷ, lãnh đạo UBND TP Cần Thơ đều có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy

Hơn 25 xe chữa cháy và 400 cán bộ chiến sĩ thuộc Công an TP Cần Thơ, Quân khu 9 được tăng cường đến hiện trường chữa cháy. Ảnh: Vietnamnet

Các chiến sĩ đang cố gắng khống chế ngọn lửa

Sau gần 4 tiếng, phải đến 22h30, lực lượng PCCC mới dập tắt được ngọn lửa. Rất may không có ai bị thương

Được biết, ngọn lửa đã thiêu rụi nhiều vật dụng của Công ty TNHH Kim Ngọc Long. Thiệt hại đến thời điểm hiện tại vẫn chưa ước tính được. Ảnh: Zing

Chiếc xe tưới của Công viên cây xanh cũng bị ám khói của đám cháy... Ảnh: Bảo Trung

Máy bơm nước cũng đã được huy động để tổng lực tiến hành dập lửa

Khu công nghiệp Trà Nóc (chấm đỏ). Ảnh: Google Maps

Đại tá Trần Đức Đình, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết, "Cơ sở này vi phạm chủ yếu về xây dựng. Nhà xưởng và lắp đặt dây chuyền công nghệ ở đây chưa đảm bảo..."

Một chiến sĩ ngồi nghỉ cạnh bên chiếc xe cứu hỏa do quá mệt mỏi

Sau đám cháy lớn, nhiều người ngồi "thất thần" giữa một góc

Những muỗng cơm ăn vội lúc giữa khua...

Đến 22h30, vẫn còn khá đông người dân nán lại quan sát hiện trường vụ cháy và cảnh tượng các chiến sĩ cảnh sát PCCC thu dọn “chiến trường“