[ẢNH] Cầu thủ Malaysia buồn rười rượi khi nhìn ĐT Việt Nam đoạt cúp

ANTD.VN - Sau tiếng còi kết thúc trận chung kết lượt về thua 0-1 (tổng tỷ số 2-3), các cầu thủ Malaysia đổ gục xuống sân Mỹ Đình, nét mặt buồn rười rượi khi giấc mơ vô địch AFF Cup vừa tan thành mây khói.

Tối 15-12, khoảng 1.000 cổ động viên Malaysia tới sân Mỹ Đình để cổ vũ đội nhà trong trận chung kết AFF Cup 2018 với ĐT Việt Nam, nuôi giấc mơ vô địch sau 8 năm chờ đợi.

Hai đội chơi quyết liệt ngay sau tiếng còi khai cuộc.

 

ĐT Malaysia (áo vàng) không ngại đá rắn với các cầu thủ Việt Nam.

Anh Đức đau đớn sau pha vào bóng của số 6 đối phương.

Quang Hải ngã trước sự đeo bám của 3 cầu thủ Malaysia.

Huy Hùng cũng hơn 1 lần bị đối phương vào bóng quyết liệt.

Bước ngoặt trận đấu đến ở phút thứ 6, khi Quang Hải (19) chuyền khéo léo vào trong cho Anh Đức (11) tung cú vô-lê chân trái đẹp mắt ghi bàn thắng duy nhất của trận chung kết lượt về.

Khoảng thời gian sau đó chứng kiến nỗ lực tìm bàn gỡ của ĐT Malaysia.

Các cầu thủ dự bị Malaysia ôm đầu tiếc nuối sau một pha bỏ lỡ của đồng đội.

Và khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, các cầu thủ Việt Nam vỡ òa trong niềm vui chiến thắng và đoạt cúp vô địch.

Ở chiều trái ngược, cầu thủ Malaysia buồn bã rời sân.

Nhiều cầu thủ gục ngã.

Họ động viên lẫn nhau.

Nhưng tất cả đều không giấu được nỗi buồn, khi giấc mơ vô địch AFF Cup sau 8 năm chờ đợi đã tan thành mây khói.

Không dễ để lứa cầu thủ hiện tại của Malaysia tiếp tục được góp mặt trong trận chung kết AFF Cup.

Hai trận gần nhất làm khách tại Mỹ Đình, Malaysia đều thua cuộc và chấp nhận nhìn ĐT Việt Nam lên ngôi vô địch.

Trong lúc đồng đội ăn mừng chiến thắng, Trọng Hoàng bắt tay động việc các đồng nghiệp đội bóng áo vàng.

Các CĐV Malaysia không giấu được nỗi buồn, nhiều người trong số họ gục đầu và khóc.

Các cầu thủ Malaysia buồn bã đi qua hàng vạn cổ động viên Việt Nam đang tưng bừng ăn mừng chức vô địch.

ĐT Malaysia kết thúc AFF Cup 2018 với tấm HCB.