[ẢNH] Buổi sớm yên bình ở cố đô Luang Prabang

ANTD.VN - 24 năm sau khi được UNESCO công nhận Di sản thế giới về kiến trúc, tôn giáo và văn hóa, cố đô Luang Prabang, Lào, vẫn giữ cho mình vẻ trầm mặc cùng nếp sống giản dị, yên bình.
Thành phố Luang Prabang (thuộc tỉnh Luang Prabang - Lào) từng là cố đô của Vương quốc Lan Xang từ thế kỷ 13 đến thế kỷ 16, được UNESCO xếp hạng Di sản thế giới về kiến trúc, tôn giáo và văn hóa vào năm 1995.

Những công trình nơi đây ảnh hưởng bởi kiến trúc Pháp thế kỷ 19, 20 và kiến trúc Phật giáo.

Thời gian này, hoa chăm-pa (hoa đại) cùng hoa phượng đua nhau khoe sắc trên nhiều tuyến đường.

Những nhà sư đi khất thực vào buổi sáng là hình ảnh rất đặc trưng ở Luang Prabang. Hàng ngày, khi trời còn mờ sáng, với đôi chân trần, các nhà sư xếp thành hàng dài, lặng lẽ tỏa đi dọc các con đường nhận đồ cúng dường từ những người dân xếp hàng quỳ dâng một cách thành kính, sau đó cầu nguyện ban phước cho dân lành.

 Thức ăn cúng dường được chia cho người nghèo, dùng cho bữa ăn duy nhất trong ngày của các nhà sư và một phần cho các loài vật nuôi trong chùa. Truyền thống này giúp người tu hành vừa độ nhật, vừa bỏ lòng sân si ngã mạn và gián tiếp tạo công đức cho người cúng dường vật phẩm.

Những người phụ nữ Lào trong buổi chợ sớm. Chợ nằm giao thoa với khoảng sân của một ngôi chùa. Đây là hình ảnh thường gặp ở Luang Prabang và nước Lào nói chung, nơi Phật giáo là tôn giáo chính.

Người dân Luang Prabang sống giản dị, nhường nhịn nhau, không thích bon chen. Du khách tới Luang Prabang có thể dễ dàng cảm nhận nhịp sống yên bình, ngay cả ở nơi tấp nập như chợ.

Một phụ nữ lớn tuổi đang chỉn chu sắp xếp từng món hàng trang sức bày bán tại chợ.

 

Hai người phụ nữ thuộc hai thế hệ trong một gia đình đang kết hoa lễ, một nghề phổ biến ở Luang Prabang.

Những bông hoa vàng bọc trong những tàu lá chuối tạo hình tháp, thường được người Lào dùng để cúng lễ vào mỗi buổi sớm, ngay trước hiên nhà, hay tài xế treo trước xe khi đi làm.

Du khách ghi lại hình ảnh một phụ nữ đang kết hoa.

Nhãn, bon bon, chôm chôm, măng cụt, dứa, xoài... cùng rất nhiều nông sản miền nhiệt đới là đặc sản hấp dẫn du khách mỗi khi tới nơi đây.

Một du khách châu Âu tự tay lựa trái cây thơm ngon vừa được chuyển từ chợ đầu mối về.

Cũng ở chợ, du khách có thể thỏa sức khám phá ẩm thực đường phố của Lào, với nhiều món ăn đặc trưng, hấp dẫn.

Những chú cá tươi rói được đánh bắt trên dòng sông Mê-Kông được ước gia vị kỹ càng trước khi nướng.

 

Xúc xích hay lòng nướng là đặc sản không nên bỏ qua nếu bạn có dịp tới Luang Prabang.

Các món bánh được chế biến đơn giản nhưng không kém phần độc đáo, hấp dẫn vị giác.

Một cặp vợ chồng trên chiếc xe máy đang chở hàng vào chợ bán.

Xe túc túc (tương tự xe lam) là phương tiện chủ yếu của những tiểu thương, nó giúp họ chở hàng hóa cồng kềnh và không chịu nắng mưa.

Những cô bé, cậu bé trên đường tới trường, khởi đầu một ngày mới.

Trên dòng Mê-kông, những chiếc thuyền cũng nhổ neo, bắt đầu ngày làm việc.

Một ngày mới yên bình, như bao ngày...