[ẢNH] 3 vụ tự tử liên tiếp từ dàn diễn viên từng đóng phim 'Thứ hai đẫm máu'

ANTD.VN -  Diễn viên gạo cội Takashi Fujiki, “nam thần” màn ảnh Haruma Miura và nữ diễn viên Sei Ashina lần lượt được phát hiện đã qua đời tại nhà riêng, nguyên nhân được cho là do tự tử. Đáng chú ý, cả 3 diễn viên đề từng góp mặt trong bộ phim nổi tiếng “Thứ hai đẫm máu” (Bloody Monday).

Thông tin 3 diễn viên trong bộ phim nổi tiếng “Thứ hai đẫm máu” (Bloody Monday) lần lượt qua đời, với nguyên nhân được cho là do tự tử, đã gây “chấn động” nền giải trí Nhật Bản

Vào sáng ngày 20-9, Đài NHK của Nhật Bản cho biết con trai của Takashi Fujiki phát hiện thi thể của ông tại nhà riêng ở khu Nakano, thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Dựa trên các thông tin điều tra, cảnh sát nhận định rằng đây là một vụ tự tử (Nguồn: Tiền Phong)

Trước khi ra đi, nam diễn viên Takashi Fujiki để lại một bức thư tuyệt mệnh, với nội dung: "Tôi không tin mình có thể tiếp tục làm diễn viên"

Do ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19, kể từ tháng 3 đến nay, nam diễn viên Takashi Fujiki ít tham gia diễn xuất, điều này đã khiến ông gặp khó khăn về kinh tế. Tuy nhiên, dự kiến vào 1-2021 ông sẽ tham gia đảm nhiệm vai diễn trong một vở nhạc kịch. Nhiều người cho rằng nguyên nhân dẫn đến việc tử tử có thể do có nam diễn viên đã bị trầm cảm do ở nhà trong thời gian dài

Nam diễn viên gạo cội Takashi Fujiki sinh năm 1940. Vào đầu thập niên 1960, ông là một ca sĩ trước khi bén duyên với nghề diễn viên

Ông ghi dấu ấn với khán giả qua loạt vai diễn trong nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng như: Bloody Monday Season 2 (2010), The Fugitive Lawyer (2010), Atsuhime (2008), Fukigen na jiin (2005), Shinsengumi! (2004)... Ông đã được trao giải thưởng sân khấu Kazuo Kikuta vào năm 1986

Trước đó, vào tháng 9-2020, dư luận Nhật Bản từng “chấn động” trước cái chết của Diễn viên Sei Ashina ở tuổi 36

Theo tờ Kyoto News, gia đình phát hiện nữ diễn viên Sei Ashina đã qua đời tại căn hộ riêng ở Tokyo vào sáng 14-9. Cảnh sát xác định đây là một vụ tự tử. Trước đó, Ashina vẫn sinh hoạt, làm việc bình thường

Sei Ashina qua đời khi mới 36 tuổi. Cô bắt đầu đóng phim từ năm mới 15 tuổi, sự nghiệp của Sei Ashina gắn liền với những bộ phim chuyển thể từ truyện tranh như Impossibility Defense, Perfect World, Watashi wa Shadow… Cô từng lồng tiếng cho nhân vật Emily Thorne trong “bom tấn” Revenge của Mỹ

Theo truyền thông Nhật Bản, ngoài việc từng cùng tham gia diễn xuất trong bộ phim “Thứ hai đẫm máu” (Bloody Monday), cô cũng là bạn thân của Haruma Miura - nam diễn viên tự kết liễu cuộc đời mình hồi tháng 7-2020

Ngày 18-7, nam diễn viên nổi tiếng Haruma Miura được phát hiện đã qua đời trong tư thế treo cổ tại nhà riêng. Thông tin này khiến công chúng vô cùng ngỡ ngàng bởi Haruma Miura nổi tiếng là người sống vui vẻ và lạc quan. Hơn nữa, anh không có bất cứ dấu hiệu nào gặp vấn đề về tâm lý dẫn tới việc tự tử. Haruma Miura vừa bước sang tuổi 30 vào ngày 5-4-2020

Ít ngày trước khi quyết định tự tử, trên trang Instagram cá nhân, Haruma Miura vẫn còn đăng bài quảng bá cho bộ phim sắp chiếu. Haruma Miura rạng rỡ trong bức hình cuối cùng với một nụ cười “thương hiệu” làm say đắm bao trái tim người hâm mộ

Những bộ phim có sự tham gia của Haruma Miura đã trở thành ký ức của một thế hệ thiếu niên khắp Châu Á. Sẽ khó để có thể quên được hình ảnh “nam thần học đường” Haruma trong bộ phim Koizora (2007) mà ở Việt Nam người hâm mộ quen thuộc với cái tên Bầu trời tình yêu

"Mười năm sau bạn có hạnh phúc?", hay: "Hãy là người mạnh mẽ và giữ lấy trong tay mình những gì quý giá nhất" là những dòng chữ mà Haruma đã tự viết trong bức thư gửi chính mình của mười năm sau, ở bộ phim Kimi ni Todoke (2010). Năm đó anh vừa tròn hai mươi tuổi với bao hoài bão và ước mơ

Dường như hạnh phúc không giản đơn như Haruma từng nghĩ, anh đã không tìm thấy nó trong cuộc đời này, sau tất cả vinh quang và sự mến mộ. Xin vĩnh biệt những nghệ sĩ tài hoa của “xứ sở Mặt trời mọc" - nơi ánh sáng của niềm tin và sự hy vọng sẽ xua tan những mịt mù băng giá