Ấm lòng nơi đất khách

ANTĐ - Trước trận đấu gặp Thái Lan, chúng tôi bắt gặp hình ảnh một nhóm CĐV Việt Nam đang sửa soạn băng rôn, biểu ngữ cổ vũ cho ĐT Việt Nam, nụ cười của các CĐV ấy  thường trực trên môi. Trò chuyện cùng chúng tôi, chị Đặng Thị Chính - một CĐV trong nhóm hiện là sinh viên một trường đại học tại Bangkok - cho biết, mọi người đang tất bật chuẩn bị “đồ nghề” để cổ vũ cho ĐT Việt Nam trong cuộc đối đầu với chủ nhà Thái Lan tối nay.

“Hai trận đấu vừa qua, tuyển Việt Nam mình đá chán quá. Nhưng không vì thế mà các CĐV quay lưng với đội nhà, nhất là khi cơ hội đi tiếp cho đội vẫn còn. Anh chị em trong hội CĐV Việt Nam hiện đang học tập và sinh sống tại Thái Lan đều nhất trí sẽ gác lại mọi công việc để đến sân động viên tinh thần cho các tuyển thủ thi đấu trong trận đấu quan trọng tối mai”. Nhìn cảnh tượng đó và nghe chị Chính chia sẻ, không chỉ tôi mà nhiều đồng nghiệp khác cũng thấy bất ngờ và cảm phục. 

Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh hàng trăm CĐV Việt Nam đã đội mưa cổ vũ trong trận “thủy chiến” với Myanmar ngày ra quân, và chưa thể quên tiếng trống chiêng rộn ràng khuấy động sân Rajamangala trước trận gặp Philippines. Chính sự nhiệt huyết đó của các CĐV Việt Nam khiến cánh phóng viên chúng tôi như cảm thấy ấm lòng nơi đất khách. Nhưng còn các tuyển thủ, tôi không hiểu họ có cùng chung một cảm nhận, nhưng sự thật, thứ họ mang lại đến lúc này chỉ là nỗi thất vọng. Liệu trong sâu thẳm suy nghĩ, họ có cảm thấy áy náy với đồng bào mình đã lặn lội đường sá xa xôi từ Việt Nam sang, cũng như hàng trăm CĐV là sinh viên, kiều bào đang sinh sống, học tập tại Thái Lan cũng đã bỏ công, bỏ việc để tới sân tiếp lửa tinh thần? – Tôi không biết. Nhưng có một điều tôi chắc chắn, tối nay, trên sân Rajamangala vẫn sẽ có hàng trăm CĐV Việt Nam với băng rôn, biểu ngữ ủng hộ cho thầy trò HLV Phan Thanh Hùng. Bởi trong họ, tình yêu dành cho đội tuyển gần như đã mặc định. Và ngay cả khi nhiều lần bị phụ bạc thì tình yêu đó hẳn vẫn sẽ vẹn nguyên như ngày đầu. Mong rằng, tối nay, tình yêu đó sẽ được đền đáp xứng đáng!