Ấm lòng bữa ăn nơi tuyến đầu chống dịch

ANTD.VN - Đồng hành với người dân Hà Nội và các bác sĩ tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương trong những ngày này là câu chuyện đẹp về tinh thần đoàn kết, tấm lòng sẻ chia xuất phát từ cái tâm cao cả của nhiều người dân. Suốt từ đầu mùa dịch đến nay, căn bếp của Trung tâm nấu ăn Sao Mai  luôn đỏ lửa những ngày cuối tuần. Những suất ăn là sự gửi gắm, quan tâm, sẻ chia của tất cả những nhân viên trung tâm tới lực lượng trên tuyến đầu chống dịch.    

Do dịch Covid 19 nên những đơn đặt hàng từ trung tâm nấu ăn này ít đi, nhưng khu bếp vẫn luôn đỏ lửa. Bởi cứ mỗi khi dịch bệnh diễn biến phức tạp thì trung tâm Sao Mai lại tổ chức những buổi nấu ăn gửi tặng cho lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Đều đặn mỗi tuần, anh Trương Công Lệ lại tất bật chuẩn bị cho từng suất ăn mang tới cho các y bác sĩ và những người vô gia cư trên địa bàn Hà Nội. Ngày hôm nay, phần ăn mà trung tâm anh Lệ chuẩn bị cho các bác sĩ tại bệnh viện nhiệt đới Trung ương là súp gà kèm bánh mì. Căn bếp tại phường Nghĩa Đô rộn ràng hơn hẳn, bởi không chỉ có anh Lệ mà các nhân viên của cửa hàng cùng chung tay góp sức.

Hàng tuần anh Lệ cùng nhân viên sẽ chuẩn bị khoảng 300 suất ăn miễn phí như thế này...

Tạm gác lại nỗi lo cơm áo, lấy công việc xã hội làm niềm vui, làm việc có ích. Những chuyến xe chở từng suất ăn, chở theo biết bao tình cảm của những bếp ăn như thế này, cứ thế miệt mài làm hậu phương vững chắc, tiếp sức cho lực lượng tuyến đầu chống dịch. Và tất cả đều hy vọng rằng: dịch bệnh sẽ không còn, để cuộc sống thường nhật sớm trở lại.