AFC phạt nặng Thái Lan, Indonesia vì ẩu đả tại chung kết SEA Games

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ủy ban Kỷ luật Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) phạt tiền, treo giò tổng cộng 14 cá nhân của đội U22 Indonesia và U22 Thái Lan, do tham gia vụ ẩu đả chung kết SEA Games 32 gây xôn xao dư luận quốc tế hồi tháng 5 vừa qua.

Án phạt được "chia đều" cho cả Thái Lan và Indonesia, mỗi bên 7 người chịu phạt.

Cụ thể, Indonesia có 3 cầu thủ là tiền đạo Titan Agung, hậu vệ Komang Teguh (mỗi người bị treo giò 6 trận, nộp phạt 1.000 USD), tiền vệ Taufany Muslihuddin (treo giò 6 trận) và 4 thành viên ban huấn luyện cùng bị cấm 6 trận, nộp phạt tổng số tiền 2.000 USD.

Thành viên đội U22 Thái Lan (áo xanh) lao vào ẩu đả với thành viên đội U22 Indonesia

Thành viên đội U22 Thái Lan (áo xanh) lao vào ẩu đả với thành viên đội U22 Indonesia

Phía Thái Lan có thủ môn Soponwit Rakyart (bị treo giò 6 trận, nộp phạt 1.000 USD), tiền vệ Chayapipat Supunpasuch (cấm 6 trận), và 5 thành viên ban huấn luyện cùng bị cấm 6 trận, nộp phạt số tiền tổng cộng 2.000 USD.

Đáng chú ý, AFC phạt Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) 10.000 USD vì vi phạm Bộ quy tắc kỷ luật và đạo đức AFC. Riêng Liên đoàn bóng đá Indonesia không bị phạt.

Theo Siam Sport, án phạt này có hiệu lực ở các giải đấu do AFC tổ chức. Do đó, các cá nhân trên sẽ không thể tham dự vòng loại U23 châu Á diễn ra từ 6-9 đến 12-9.

Trước đó tại trận chung kết SEA Games 32, U22 Indonesia thắng U22 Thái Lan 5-2 sau 120 phút thi đấu. Khoảng thời gian cuối trận, hai đội lao vào ẩu đả, buộc trọng tài phải rút ra 7 thẻ đỏ, 11 thẻ vàng.

Đây được ghi nhận là trận đấu bạo lực nhất lịch sử SEA Games. Những hình ảnh phản cảm ghi nhận từ trận đấu trở thành chủ đề bàn tán, chế giễu của cộng đồng bóng đá, truyền thông quốc tế.

Kết thúc trận đấu, FAT mở cuộc điều tra, truy xét nguyên nhân và ra lệnh phạt nội bộ đối với 2 cầu thủ, 3 thành viên ban huấn luyện, đồng thời báo cáo lên AFC. Tuy nhiên, AFC "trả hồ sơ" để nghị bổ sung, vì cho rằng báo cáo chưa phản ánh đúng tính nghiêm trọng của vụ việc, cùng số lượng thành viên vi phạm.

Trong khi, phía Liên đoàn bóng đá Indonesia đổ lỗi cho Thái Lan gây hấn trước và hành động đáp trả của các thành viên đội nhà chỉ là "bột phát", "tự vệ", đồng thời tuyên bố đội nhà không có tội nên không phải ra án phạt.