Á hậu Huyền My khoe sắc rạng rỡ giữa vườn hoa xuân

ANTĐ - Á hậu Việt Nam 2014 Nguyễn Trần Huyền My vừa thực hiện bộ ảnh với áo dài Xuân của NTK Kenny Thái trong khung cảnh lãng mạn tại một thung lũng hoa nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội.


Kể từ sau khi đăng quang ngôi vị Á hậu, Huyền My nhận được tình cảm yêu mến rất lớn của khán giả, chính vì thế cô đã không ngần ngại tham gia những sự kiện từ thiện, xã hội.
Thời điểm giáp Tết là những ngày vô cùng bận rộn của Á hậu Huyền My, khi cô liên tục tham gia nhiều sự kiện khắp trong Nam ngoài Bắc, cũng như nhận lời làm khách mời cho các chương trình truyền hình về chủ đề Xuân.
Á hậu Huyền My tiết lộ giờ đây mong muốn duy nhất của cô chỉ là “giá như mỗi ngày có hơn 24 giờ đồng hồ” để cô có thể làm được hết mọi việc như ý mình mong muốn.
Lịch làm việc dày đặc đã khiến cho Huyền My bị sốt virut khiến cô phải tạm ngưng các hoạt động trong vài ngày để nghỉ dưỡng.
Hiện tại, sức khỏe của Huyền My đã khá hơn và cô rất hào hứng khi được trở lại với khán giả trong các dự án sắp tới.
Á hậu cũng không quên thực hiện một bộ ảnh thời trang để gửi tặng các độc giả nhân dịp Tết Nguyên Đán đang cận kề.
Vốn thân thiết với chuyên gia trang điểm Kenny Thái nên cô đã ngay lập tức đồng ý khi nhận được lời mời thực hiện bộ ảnh với các thiết kế áo dài Xuân do anh thiết kế.
Cùng với lợi thế gương mặt sáng, thanh tú và vóc dáng chuẩn, Huyền My còn “ghi điểm” bởi phong cách tạo dáng chuyên nghiệp trước ống kính.
Trong bộ ảnh này, Á hậu Huyền My hóa thành một “nàng xuân” vô cùng kiều diễm với những bộ áo dài rực rỡ sắc màu.
Các thiết kế áo dài dành cho Xuân 2015 của Kenny Thái không quá cầu kỳ và nhiều họa tiết mà chú trọng vào màu sắc, chất liệu, tôn lên triệt để phom dáng của người mặc.
Ngắm Á hậu Huyền My trong những trang phục rực rỡ như thế, độc giả có thể cảm nhận được không khí Tết đang đến rất gần.
Được biết, trong dịp Tết Nguyên đán này, Huyền My cùng gia đình sẽ dành thời gian hiếm hoi của mình để đi du lịch nước ngoài, như một phần thưởng đánh dấu một cột mốc đáng nhớ của cô trong năm 2014.​