"47 ngày không âm thanh" của Nguyễn Trinh Thi

ANTD.VN - "47 ngày không âm thanh" - tác phẩm sắp đặt video và âm thanh của nghệ sĩ Nguyễn Trinh Thi sẽ diễn ra từ ngày 22/10 đến ngày 24/11 tại Manzi exhibition space, 2 ngõ Hàng Bún, Ba Đình, Hà Nội.

"47 ngày, không âm thanh" kể về một người đàn ông đi lạc trong rừng rậm, không ký ức và manh mối về quá khứ, anh ta được tiếp nhận bởi một nhóm người dân bản địa.

Mang một cấu trúc hư cấu mở, tác phẩm sắp đặt của Nguyễn Trinh Thi ghép nối và đan bện lại các chất liệu âm thanh, hình ảnh động và văn bản từ nhiều nguồn khác nhau, thiết lập một môi trường trải nghiệm với nhiều chỉ dấu trực giác hơn cơ chế nhìn - xem, nghe - đọc đơn thuần.

Tác phẩm được thực hiện với sự hỗ trợ của Quỹ Han Nefkens phối hợp cùng Bảo tàng Nghệ thuật Mori, Nhật Bản; Bảo tàng M+ Hong Kong và Bảo tàng Nghệ thuật Singapore. Phiên bản tại manzi là trình hiện đầu tiên của "47 ngày, không âm thanh" tại Việt Nam.

Tác phẩm khi trưng bày tại bảo tàng Nghệ thuật Singapore (tháng 1 - tháng 4/ 2024). Ảnh: Đặng Thùy An

Nguyễn Trinh Thi là nghệ sĩ làm phim và video art độc lập tại Hà Nội. Pha trộn các yếu tố của điện ảnh, tài liệu và trình diễn, thực hành nghệ thuật đa dạng của Thi thường là những quan tâm khám phá kí ức và lịch sử Việt Nam.

Cô tạo lập một phong cách riêng thông qua những biến tấu độc đáo giữa đa dạng chất liệu: từ những bản ghi của cá nhân cho đến những thước phim và tư liệu tìm thấy trích lập từ nhiều nguồn khác nhau: bưu thiếp, nhiếp ảnh, phim thời sự, phim Hollywood và tài liệu dân tộc học.

Thực hành gần đây của Trinh Thi khám phá sức mạnh của âm thanh và khả năng lắng nghe, sự tương quan giữa hình ảnh, âm thanh và không gian, cũng như tiếp tục những mối quan tâm vốn có của cô về ký ức, sự đại diện, tính bản địa và hệ sinh thái.