18h00 hôm nay, U23 VN vs Kashima Antlers: Bột có gột nên hồ?

ANTĐ - 18h00 hôm nay, HLV trưởng Hoàng Văn Phúc cùng các học trò sẽ chào sân Mỹ Đình bằng cuộc đọ sức với CLB Kashima Antlers.

Cất nhiều trụ cột ở nhà nhưng Kashima Antlers vẫn rất đáng gờm


Nếu đội khách mang đủ binh tướng mạnh, U23 VN khó có thể xem là đối thủ. Nhưng việc họ sử dụng đội hình với đa phần là các cầu thủ trong độ tuổi U23 lại khiến cục diện trận đấu hứa hẹn sẽ trở nên cân bằng hơn. Thậm chí, với việc được thường xuyên thi đấu trong đội hình chính tại J-League, các cầu thủ của Kashima Antlers còn tỏ ra nhỉnh hơn so với các đồng nghiệp bên phía U23 VN, vốn đa phần phải mài đũng quần trên băng dự bị tại CLB.

Dù chưa được tận mắt xem Kashima Antlers thi đấu nhưng chỉ cần lướt qua bảng thành tích của họ thì cũng đủ hiểu đội bóng xứ anh đào ở vào một đẳng cấp khác so với mặt bằng chung của bóng đá Việt Nam. Bởi vậy, tuy chỉ là người tạm nắm quyền dẫn dắt Kashima Antlers thay cho thuyền trưởng Toninho Cerezo vắng mặt vì bận làm từ thiện, nhưng HLV Ishi Masatada vẫn đủ sự tự tin để nói về thực lực của các học trò: “Điểm mạnh của chúng tôi là trình độ kỹ thuật cá nhân tốt và linh hoạt trong đấu pháp. Chúng tôi đã tìm hiểu lối chơi của U23 Việt Nam và cũng đã có phương án để đối phó. Điều mà chúng tôi lo ngại nhất chỉ là vấn đề về thời tiết. Ở đây quá nóng và độ ẩm cao hơn nhiều so với tại Nhật Bản. Tôi sợ rằng các cầu thủ sẽ không thích ứng kịp”.

Nỗi lo của ông Masatada là hoàn toàn có thật. Nó có thể sẽ khiến các cầu thủ Kashima Antlers không đủ sức để trình diễn một thứ bóng đá cống hiến như lời hứa, đặc biệt trong bối cảnh phải đối diện với dàn cầu thủ của U23 VN đang rất khát thể hiện khả năng nhằm tránh nguy cơ bị thải hồi trong cuộc đua giành suất dự SEA Games 27.

Tuy nhiên, chớ thấy vậy mà vội cho rằng Kashima Antlers sẽ ở vào thế yếu so với U23 VN. Bởi dù vắng nhiều trụ cột, nhưng đội bóng hùng mạnh của J-League vẫn còn nguyên những nhân tố có thể tạo nên sự khác biệt. Trong đó đáng chú ý nhất vẫn là chân sút trẻ xuất sắc Yuya Osako, tiền đạo chơi cực hay tại Olympic London 2012 và góp công lớn đưa U23 Nhật Bản đi tới trận tranh HCĐ. Sở hữu kỹ thuật điêu luyện và khả năng dứt điểm sắc bén, Yuya Osako thực sự sẽ là mối đe dọa đáng sợ đối với các học trò của HLV Hoàng Văn Phúc.

Chờ tài thao lược của "tướng" Phúc với những mảnh ghép chưa hoàn hảo trong tay


Trong khi đó, về phía U23 VN, sau 6 ngày luyện tập, nỗi lo tổn thất lực lượng tiếp tục đeo bám khi Văn Thắng chưa biết có thể ra sân được hay không, còn Mạnh Dũng vẫn ở chế độ chờ sau tai nạn lãng xẹt trong lúc cùng đội đi xông hơi, phải khâu vài mũi gần đầu gối. Mạnh Dũng và Văn Thắng được đánh giá là trụ cột tại tuyến giữa của ĐT U23 VN, nên nếu không có sự phục vụ của 2 cầu thủ này, U23 VN sẽ gặp nhiều khó khăn để tạo ra sự đột biến.

Thế nhưng, việc mất 2 ngòi nổ trên hàng tiền vệ chưa phải là thảm họa bởi trong tay HLV Hoàng Văn Phúc vẫn còn nhiều quân bài có thể sử dụng. Điểm yếu lớn nhất của U23 VN có lẽ vẫn nằm ở hàng phòng ngự. Ở vị trí trung vệ, chỉ có Mạnh Hùng được xem là chắc suất. Người đá cặp với Mạnh Hùng, ông Phúc vẫn chưa tìm ra đáp án chính xác nhất, dù đã đưa ra nhiều thử nghiệm. Tiến Thành là sự chọn không tồi, nhưng cái cách HLV Hoàng Văn Phúc gạt trung vệ người Hải Phòng này ra, lắp Thanh Hào vào, rồi lại xáo trộn trở lại trong các buổi tập vừa qua đã cho thấy đây thực sự vẫn còn là điểm yếu chí mạng của U23 VN.

Kể từ khi nắm quyền dẫn dắt U23 VN, HLV Hoàng Văn Phúc tiếp tục trung thành với sơ đồ chiến thuật 4-5-1. Dù chỉ chơi với một mũi nhọn, nhưng bài toán hàng công cũng đặt ra cho ông Phúc nhiều trăn trở. Hồng Quân chơi không tồi ở vị trí trung phong cắm, nhưng vẫn còn non kinh nghiệm và chưa có đủ độ quái cần thiết. Trong khi đó, “kép phụ” Minh Tuấn dường như đang gặp sức ép về tâm lý khi trải qua quá nhiều thời gian ngồi trên ghế dự bị. Có lẽ chính vì vậy, chân sút từng được kỳ vọng là “tiểu Huỳnh Đức” này thường tỏ ra lúng túng và thiếu nhanh nhạy trong xử lý bóng.

Công không đủ sắc, giữa mất người, phòng ngự chưa ổn định, rõ ràng với đội hình thiếu nhiều mảnh ghép hoàn hảo như vậy, U23 VN khó làm nên chuyện trước đội khách đến từ Nhật Bản.

Nhưng cũng nhờ bối cảnh này, khán giả hâm mộ mới có cơ hội để chứng kiến tài thao lược và khả năng xoay sở của tân HLV trưởng Hoàng Văn Phúc trước liều thuốc thử khá mạnh đến từ Nhật Bản.

Hãy xem với những thứ “bột” đang có trong tay, liệu thuyền trưởng họ Hoàng có đủ sức để gột nên “hồ”?

Đội hình dự kiến:

U23 VN: Bửu Ngọc, Xuân Hùng, Mạnh Hùng, Tiến Thành, Quang Hùng, Danh Ngọc, Hải Huy, Hoàng Thiên, Minh Tuấn, Văn Quyết, Hồng Quân.

Kashima Antlers: Kawatama, Yamamura, Maeno, Ueda, Suzuki, Honda, Nakumura, Shibasaki, Endo, Osako, Toyokawa.

Dự đoán: 2-2