10 năm rồi, người hâm mộ bóng đá Việt lại có một đêm không ngủ

ANTD.VN - Chiến thắng kịch tính trước U23 Iraq đã khiến hàng triệu người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã có một đêm mất ngủ, cảm xúc niềm vui dâng trào sau 10 năm mới trở lại kể từ khi Việt Nam vô địch AFF Cup 2008.

HLV trưởng bật khóc, cầu thủ vui mừng không nói lên lời, khán giả vui mừng tột độ, người hâm mộ có một đêm mất ngủ là những gì diễn ra trong trận đấu đầy kịch tính ngày hôm qua giữa U23 Việt Nam và U23 Iraq.

Đường phố TP.HCM và Hà Nội sau trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Iraq tại tứ kết giải châu Á ngập tràn người hâm mộ đổ ra sau chiến thắng mang tính lịch sử.

Ít nhất 10 năm qua, người hâm mộ bóng đá Việt Nam mới có cơ hội đổ ra đường ăn mừng đông như lần này.

10 năm trước, CĐV bóng đá Việt Nam cũng đổ ra đường ăn mừng chức vô địch AFF Cup 2008 của thầy trò Calisto.

Còn hôm nay dù chưa vô địch nhưng việc vượt qua đối thủ mạnh như Iraq và vào tới bán kết giải châu lục là một kỳ tích hiếm hoi một đội bóng nào ở Đông Nam Á có thể làm được như thầy trò HLV Park Hang-seo.

Người nước ngoài chung niềm vui với cổ động viên bóng đá Việt.

Dù bóng đá Việt Nam đã nhiều lần gây thất vọng nhưng mỗi khi màu áo đỏ xung trận, các CĐV vẫn luôn dõi theo và dành sự quan tâm đặc biệt.

Trước khi giải đấu bắt đầu, không người hâm mộ nào dám nghĩ đến việc U23 Việt Nam sẽ có điểm ở vòng bảng.

Tuy nhiên những gì thể hiện đêm qua đã cho thấy, bóng đá Việt Nam vẫn có thể làm nên những kỳ tích hiếm có cho dù nền bóng đá Việt không phải lúc nào cũng êm ả.

Rất nhiều người nước ngoài tỏ ra ngỡ ngàng trước sự cuồng nhiệt của người Việt với trái bóng tròn.

Trước khi đổ ra đường ăn mừng, các CĐV, người hâm mộ đã được chứng kiến những pha rượt đuổi tỷ số nghẹt thở suốt 120 phút hiệp chính và hiệp phụ cùng tình huống đối đầu kịch tính trên chấm luân lưu 11 mét.

Cả gia đình trẻ cùng đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của U23 Việt Nam.

Một nữ cổ động viên với trang phục áo dài in hình đất nước đang đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam.

Hàng chục nghìn người đã đổ về các thành phố lớn cả nước để ăn mừng chiến thắng.

Nhiều bạn trẻ cho biết, đây là một trong những sự kiện vui mừng nhất kể từ đầu năm mới.

Cờ tổ quốc tung bay trên khắp các tuyến đường có cổ động viên đi qua.

Niềm vui vỡ òa của các cổ động viên Việt Nam.

Niềm vui lan tỏa trên gương mặt của tất cả những người có mặt trên các tuyến phố lớn khi mọi người đổ ra đường ăn mừng.

Miền Bắc dù không khí se lạnh nhưng vẫn không cản được niềm vui của các cổ động viên hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Một cổ động viên nhí cùng bố đổ ra đường ăn mừng trong niềm vui chiến thắng.

Hàng trăm lá cờ tổ quốc tung bay cùng đoàn người hâm mộ diễu hành qua các tuyến phố.

Cổ động viên Việt cảm xúc trong giây phút đội Việt Nam giành chiến thắng sau loạt đá nâng lưu 11m.

Khi niềm vui vỡ òa, mọi thứ đều có thể tận dụng để phát ra âm thanh ăn mừng chiến thắng.

Một nam cổ động viên đang giơ cao tấm băng rôn có chữ Việt Nam ăn mừng chiến thắng.

Tại Huế, dù mưa lất phất nhưng vẫn không ngăn được dòng người hâm mộ đổ ra đường ăn mừng.

Một cảnh dễ thương của một cổ động viên nhí.

Hai bé gái cầm cờ và dụng cụ tạo âm thanh đứng trước cửa nhà để ăn mừng U23 Việt Nam tại một con phố ở TP.HCM.

"Lâu lắm rồi tôi mới có một cảm xúc dâng trào về bóng đá Việt như ngày hôm nay", anh Quốc Hưng, một cổ động viên chia sẻ.

"Việt Nam đã chiến thắng Iraq, một trong những đội bóng mạnh nhất, vì thế Việt Nam có thể vô địch, tại sao không?" anh, Nguyễn Hoàng, một cổ động viên cho biết.

Dù vượt qua Iraq và mới lọt vào tứ kết giải châu Á, nhưng nhiều cổ động viên luôn tin tưởng vào con đường chiến thắng kế tiếp của thầy trò HLV Park Hang-seo.

Hình ảnh ăn mừng chiến thắng rất "độc đáo" với 3 lá cờ tổ quốc trên người của một cổ động viên tối 20-1.

Vừa nhích từng chút một trên những con phố chật ních người, nhưng hầu như không có ai cảm thấy bực bội như cảnh thường thấy mỗi khi kẹt xe.

Một góc chụp khác tại TP. HCM cho thấy gần như người và phương tiện đều không thể di chuyển vì quá đông.

Rất nhiều pháo sáng được đốt lên để ăn mừng chiến thắng.

Cảnh tượng ăn mừng như muốn bùng nổ của cổ động viên bóng đá Việt Nam.

Những người hâm mộ có xu hướng đổ về những trung tâm thành phố lớn để ăn mừng.

Mặc dù lực lượng CSGT và CSTT phải rất vất vả để điều tiết giao thông, nhưng hòa chung niềm vui chiến thắng với người hâm mộ, các anh vẫn vui vẻ và kiên nhẫn khi làm nhiệm vụ.

Một đôi bạn trẻ đang đổ ra đường mừng chiến thắng của U23 Việt Nam.

Cảnh tượng vui vẻ tại một trong những tuyến phố chính của TP.HCM.

Càng về khuya dòng người càng đông hơn.

Niềm vui sướng của các cổ động viên trẻ hâm một trái banh tròn.

Các tuyến phố đi bộ đều chật ních người hâm mộ.

Quá vui sướng, một số cổ động viên quá khích còn leo lên cả nóc xe buýt.

Một cổ động viên giơ cao biểu tượng chiến thắng.

Cảnh tượng người hâm mộ bóng đá đang ăn mừng tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM.

Sau trận đấu tối qua, nhà cầm quân người Hàn Quốc không giấu được sự xúc động khi nhắc tới chiến thắng và quá trình chuẩn bị của đội tuyển U23 Việt Nam cho VCK U23 châu Á 2018.

“Các cầu thủ đã nỗ lực tối đa, và kết quả hôm nay hoàn toàn xứng đáng. Tôi không biết điều thần kỳ còn tiếp tục hay không nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết khả năng”, HLV người Hàn Quốc chia sẻ.

"Chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng hôm nay. Tôi muốn gửi lời cảm ơn VFF và người hâm mộ. Trước trận, tôi nói chúng ta sẽ làm được điều đặc biệt. Chúng tôi đã nỗ lực và kết quả này hoàn toàn xứng đáng", ông Park chia sẻ. 

Rượt đuổi tỷ số ngoạn mục sau 120 phút với 6 bàn thắng trước U23 Iraq, U23 Việt Nam đã đưa người hâm mộ đi hết các cung bậc cảm xúc sau khi đoạt vé bán kết từ chấm luân lưu 11 m (thắng 5-3). 

Trả lời phỏng vấn sau trận, HLV trưởng U23 Iraq nhận hết trách nhiệm về mình. "Tôi xin lỗi người hâm mộ Iraq, Đội của tôi tấn công tốt hơn nhưng U23 Việt Nam xứng đáng vào bán kết. Tôi xin nhận trách nhiệm và kết quả này", ông Shahad, HLV trưởng U23 Iraq nói.

Những thống kê ấy cho thấy U23 Việt Nam vẫn ở đẳng cấp thấp hơn các đối thủ nhưng phong độ hiện tại không có nhiều sự chênh lệch. Như HLV Phan Thanh Hùng đã nói: “Chiến thắng của U23 Việt Nam là không thể bàn cãi và không ai có thể cãi được. Bây giờ, chúng ta đã vào bán kết. Nếu chúng ta tiếp tục tiến xa hơn thì cũng không còn là điều bất ngờ nữa”.

Càng đối mặt với đối thủ mạnh hơn, U23 Việt Nam càng cho thấy nhiều tiến bộ. Thắng lợi trước Australia và Iraq đều là những kết quả bất ngờ, vượt ngoài dự tính của người hâm mộ và giới chuyên môn. Với U23 Việt Nam lúc này, giấc mơ chạm tay vào chiếc cup đều là có thể.