Serie A khởi tranh vào cuối tuần:

1 bước tiến, 2 bước lùi

ANTĐ - Serie A đã có một bước tiến ở mùa giải trước khi Juventus và AC Milan tạo ra cuộc chạy đua khốc liệt tới danh hiệu Scudetto. Nhưng kể từ sau đó, họ lùi 2 bước khi HLV của Juve, Antonio Conte nhận án “treo giò” dài hạn vì scandal dàn xếp tỷ số, trong khi sự ra đi của ngôi sao hàng đầu Zlatan Ibrahimovic cho thấy Serie A dần mất đi sức hấp dẫn.

Pato (trái) là một trong số những ngôi sao thế giới ít ỏi còn lại trên bầu trời Serie A

Conte, người đưa Juve giành danh hiệu Scudetto trong mùa giải đầu tiên của ông hồi năm ngoái, sẽ làm khán giả tại mùa này vì án phạt 10 tháng. Ông là bị cáo liên quan đến 2 trận đấu dính chàm hồi còn dẫn dắt Siena tại Serie B mùa giải 2010-2011. Ngay cả trước lúc xảy ra vụ bê bối mới nhất, sự đổ nát tại các SVĐ và những vụ bạo lực đã làm ảnh hưởng rất lớn tới hình ảnh của bóng đá Italia, khiến cho Serie A phải xếp sau Premier League của Anh và La Liga của Tây Ban Nha về uy tín. Kết quả rõ ràng nhất được thể hiện tại Champions League mùa giải năm nay, sau khi họ tụt xuống phía sau Bundesliga về thứ hạng trên bảng tổng sắp của UEFA. Italia chỉ có 2 đại diện vào thẳng vòng đấu bảng là Juventus và AC Milan, trong khi Udinese bắt đầu từ vòng play-off. 

Đã có những dấu hiệu tích cực của bóng đá Italia ở mùa trước khi AC Milan, Inter Milan và Napoli giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp của giải đấu hàng đầu châu Âu mùa trước. Đặc biệt, Napoli còn gây ấn tượng bằng thành tích vượt qua Man City ở vòng bảng. Sự hồi sinh của Juve cũng được hoàn tất khi họ trở thành nhà vô địch Italia lần đầu tiên kể từ khi bị tước danh hiệu vào các năm 2005, 2006 và bị giáng xuống Serie B vì vụ Calcioscomesse. “Bà đầm già” cũng trình diễn triết lý bóng đá tấn công khác xa so với lối chơi 

Catenaccio truyền thống và quyết định chia tay SVĐ loại nhỏ thường không đủ tiêu chuẩn tại châu Âu để thi đấu ở nơi có thể tổ chức các trận đấu tầm cỡ của khu vực. 

Tuy nhiên, chiến thắng của Juve ở mùa giải vừa qua đã bị bao trùm bởi scandal của Conte, trong khi hàng loạt ngôi sao lũ lượt rời Seire A. Đây là mất mát lớn nhất bởi các đội bóng dường như không tìm được sự thay thế xứng đáng. AC Milan bán tiền đạo Ibrahimovic và trung vệ Thiago Silva cho gã nhà giàu mới nổi PSG, trong khi tiền đạo người Argentina của Napoli, Ezequiel Lavezzi cũng đến đội bóng của chủ sở hữu người Qatar.

Ngoài việc thất bại trong chiến dịch đưa Kaka trở lại từ Real Madrid, Rossoneri chia tay các trụ cột như Alessandro Nesta và Gennaro Gattuso. Vừa qua, vụ trao đổi giữa AC Milan và Inter Milan về trường hợp của Antonio Cassano và Gianpaolo Pazzini cũng chỉ được xem là “đánh bùn sang ao”, còn các thương vụ với Dorlan Pabon (Atletico Nacional) và Paulo Dybala (Palermo) đều sôi hỏng, bỏng không.

Giống như trường hợp của AC Milan, các tên tuổi lớn như Inter Milan hay Juve không có bản hợp đồng nào đáng kể. Juve chỉ mua bộ đôi của Udinese: Maurico Isla và Kwadmo Asamoa, và tái ký hợp đồng với Sebastian Giovinco và Parma. Với thực lực như vậy, rất khó để họ tạo ra sức bật tại đấu trường khu vực.