Một tuần sau khi xảy ra mưa lũ, nhiều xã của huyện Chương Mỹ vẫn chìm trong biển nước.
Đi sâu vào các thôn của xã Tân Tiến, người dân đi lại chủ yếu bằng thuyền hết sức khó khăn. Có điểm ngập cao gần tới 2m hết sức nguy hiểm...
Do bị ngập sâu nên hầu hết nguồn nước sạch của người dân bị ảnh hưởng, nắm được tình hình đó CBCS CAH Chương Mỹ đã vận chuyển những bình nước sạch hết sức thiết thực tới đây.
Những thùng mì tôm cũng được các chiến sĩ truyền tay nhau đưa xuống thuyền để trao tận tay đến người dân
Những vật phẩm thiết yếu được các chiến sĩ cho lên thuyền để vận chuyển
Trung tá Nguyễn Thành Trung – Phó Trưởng CAH Chương Mỹ thăm hỏi động viên tới người dân xã Nam Phương Tiến
Chị Nguyễn Thị Thản (xã Tân Tiến) xúc động khi nhận được những sẻ chia của đoàn cứu trợ.
Hầu hết các chiến sĩ đều phải sử dụng thuyền hoặc lội nước để đến được các hộ dân
Những phần quà được trao tận tay bà con vùng lũ
Một tuần thiếu lương thực, nước uống và điện, sinh hoạt của người dân vùng lũ gần như bị đảo lộn.
Khi chúng tôi đến, nhiều gia đình vẫn phải đi sơ tán, số còn lại đã trở về nhà dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau thiên tai.
Sau khi thăm hỏi động viên mỗi hộ gia đình, các chiến sĩ lại xắn tay vào dọn dẹp nhà cửa cho người dân
Từ trong nhà đến ngoài sân là sắc phục người chiến sĩ Công an nhân dân đang giúp đỡ, khắc phục sau lũ cho người dân
Nam Phương Tiến là một trong ba xã bị ngập lụt nặng nề nhất với gần 1.000 hộ dân bị ảnh hưởng. Trong đó, hơn 500 hộ dân ở vùng trũng, thấp, nước tràn cả vào trong nhà.
Con đường hàng ngày người dân vẫn đi lại giờ trở thành biển nước.