Yên Bái: Một hiệu ảnh bốc cháy lúc nửa đêm

ANTĐ - Theo ông Nguyễn Văn Vũ – phường Nguyễn Thái Học – thành phố Yên Bái cho biết: khoảng 0h ngày 15.9, ông Vũ đang dọn dẹp tầng 1 để chuẩn bị đón khách vào thuê trọ (ông Vũ làm việc tại một nhà Nghỉ đối diện bến xe khách), thì đột nhiên phát hiện ra mùi khét, rồi có tiếng nổ lép bép.

 Ông chạy ra phía ngoài thì phát hiện  Hiệu ảnh Thiện Chí, ở sát ngay bên cạnh đang bốc cháy, lập tức ông chạy sang bên công an phường Nguyễn Thái Học ở gần đó để báo vụ việc.

Và gọi mọi người trong khu phố dậy ứng cứu. Mặc dù lực lượng cứu hỏa đã đến ngay sau đó, nhưng ngọn lửa đã lan quá nhanh, thiêu rụi toàn bộ đồ đạc, tài sản  phía gian phòng phía ngoài tầng 1 gồm: 1 máy in ảnh, 1 máy tráng ảnh, 6 bộ máy vi tính, 2 chiếc xe máy và  một số vật tư khác, tổng trị giá hơn 1,5 tỷ đồng.

Hiện trường vụ cháy

 Rất may, những nhà dân ở bên cạnh không bị ảnh hưởng. Người trông coi hiệu ảnh là chị Thắng và người con gái 3 tuổi đã kịp thời thoát ra phía cửa sau ngôi nhà. Được biết, hiệu ảnh này do anh Lê Minh Lương, SN1972, trú tại phường Nguyễn Phúc cùng với một người bạn mở  được gần 2 năm nay.

 Đêm hôm đó, trước khi rời hiệu ảnh, anh Lương đã kiểm tra và tắt toàn bộ thiết bị điện trong phòng đề phòng sự số cháy nổ do chập điện. Khi anh cùng với vợ chăm sóc người bố đang bị ốm  ở ngôi nhà ở phường Nguyễn Phúc thì có một người hàng cóm gần hiệu ảnh gọi điện báo cho anh biết.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan công an thành phố Yên Bái điều tra làm rõ.