Y sĩ bệnh viện 'chém gió' lừa đảo 'chạy' việc làm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nắm được nhu cầu việc làm của những người tới bệnh viện khám bệnh, nam Y sĩ đã "chém gió" về khả năng của bản thân khi ra tay lo lót, chạy trọt. Qua đó, bị cáo dễ dàng chiếm đoạt được hơn nửa tỷ đồng.

Khép lại phiên tòa ngày 3-6, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Văn Ý (SN 1987, trú tại xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa ) 8 năm tù tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ngoài hình phạt tù, Tòa án Hà Nội cũng tuyên buộc bị cáo phải bồi thường, khắc phục toàn bộ số tiền còn chiếm đoạt của các bị hại.

Trước đó, quá trình xử án cho thấy, năm 2013, Nguyễn Văn Ý là Trung sĩ, Y sĩ thuộc Khoa Cấp cứu Bệnh viện 19-8, Bộ Công an (đã bị tước danh hiệu Công an nhân dân ngày 30-3-2016). Trong quá trình công tác tại bệnh viện này, Ý lam quen với anh Lâm Văn T (48 tuổi) ở Hà Nội và bà Vũ Thị T (52 tuổi), ở Thái Nguyên.

Bị cáo thấy anh T đã học trung cấp, có nguyện vọng xin vào làm việc tại Bệnh viện 19-8 và bà T có con gái đã tốt nghiệp trường trung cấp y, nhưng chưa xin được việc.

Nắm được những thông tin trên, Ý "chém gió" rằng anh ta quen biết với lãnh đạo ngành công an, có khả năng xin cho anh T và con gái bà T vào làm việc tại Bệnh viện 19-8.

Tin tưởng Ý, từ năm 2014 đến năm 2015, anh T và bà T đã đưa hồ sơ, tiền để "chạy" việc làm vào Bệnh viện 19-8. Tuy nhiên, Ý không nộp hồ sơ và cũng không xin được việc như cam kết mà chiếm đoạt tiền của hai bị hại, với tổng cộng 565 triệu đồng.

Cụ thể, năm 2015, bà T đến khám bệnh tại Bệnh viện 19-8 và quen biết Ý. Bà T sau đó có tâm sự về việc con gái bà này chưa xin được việc làm. Hòng chiếm đoạt tiền, Ý tự giới thiệu bản thân có khả năng xin cho con gái bà T vào Khoa Y học cổ truyền - Bệnh viện 19-8 với chi phí 365 triệu đồng.

Ngày 30-6-2015, bà T đến cổng bệnh viện đưa cho bị cáo 365 triệu đồng để lo lót. Ý viết giấy "nhận tiền" với nội dung: "Tôi có nhận của bà T số tiền 365 triệu đồng để xin việc".

Sau thời gian hứa hẹn không thấy được đi làm, bà T và con gái có giục Ý thì anh ta viết thêm một giấy biên nhận với nội dung: "Tôi nhận của cô T số tiền 365 triệu đồng để lo công việc, nhưng đến nay chưa có trả được, tôi viết lại giấy này hẹn ngày 10-8-2015 sẽ hoàn trả đầy đủ".

Tuy nhiên, Ý sau đó đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền nêu trên của và T. Tương tự, anh T cũng được Ý hứa hẹn "chạy" cho vào làm việc tại Bệnh viện 19-8 với số tiền bỏ ra lo lót 200 triệu đồng, nhưng cũng "tiền mất tật mang".

Mở tòa xem xét tội trạng của Ý, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội khẳng định bị cáo đã dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền của các bị hại. Do đó, cáo trạng truy tố bị cáo về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" là có căn cứ, đúng pháp luật.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội; bị cáo có nhân thân tốt và đã bồi thường, khắc phục một phần hậu quả cho các bị hại. Từ đó, TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Nguyễn Văn Ý mức án tù nêu trên, thấp hơn mức đề nghị của Viện KSND TP Hà Nội (Viện Kiểm sát đề nghị 12-13 năm tù).