Ý nghĩa của tình yêu thương

ANTĐ - Trong ký túc xá của một trường trung học, các học sinh đều từ quê xa và một năm các em chỉ về nhà 2 lần vào dịp nghỉ hè và nghỉ đông, vì thế các em luôn được các thầy cô giáo khuyến khích viết thư cho cha mẹ mỗi tháng một lần. Bởi vậy, cha mẹ các em cũng thường xuyên viết thư cho con cái của mình. 

Bob chưa bao giờ nhận được thư của cha mẹ mình nhưng chiều nào cậu cũng cùng  các bạn tới phòng giáo vụ của trường  tìm thư của mình để rồi lại buồn bã trở về phòng. Cha mẹ Bob vì quá lo buôn bán, phó mặc cậu cho nhà trường.

Nhìn cậu bạn cùng phòng buồn bã, trong khi mình tuần nào cũng nhận được thư của cha mẹ và anh chị trong nhà, cậu bé Lee muốn làm cho bạn mình vui lên. Mỗi khi nhận được thư, Lee đều rủ Bob đọc cùng, việc này khiến Bob rất vui, rồi các bạn trong lớp mỗi lần nhận được thư đều rủ Bob đọc cùng.

Việc làm của các học sinh trong lớp khiến thầy chủ nhiệm Michael rất xúc động, ông nghĩ ra một cách, ông liên lạc với bố mẹ Bob và gửi cho họ 10 bức thư ông đã viết thay cho họ, muốn họ ký tên và hàng tuần gửi tới cho Bob.

Lần đầu tiên Bob nhận được bức thư đề tên mình, cậu bé đã oà khóc nức nở, mang đi khoe và mời tất cả các bạn trong lớp cùng đọc, ai cũng mừng cho Bob. Rồi từ đó, đều đặn hàng tuần Bob đều nhận được thư của cha mẹ mình, nhìn học sinh của mình hạnh phúc, thầy chủ nhiệm Michael cũng thấy vui.

Rồi một ngày, Bob nhận được lá thư thứ 11, thầy chủ nhiệm Michael cũng nhận được bức thứ của cha mẹ cậu bé, cha mẹ cậu nói rất biết ơn ông vì đã cho họ nhìn thấy sự vô tâm của mình, từ giờ họ sẽ dành thời gian để quan tâm đến con hơn. Thầy Michael mỉm cười mãn nguyện.

Có những điều thật nhỏ nhặt với người này nhưng lại là niềm hạnh phúc vô bờ bến với người khác. Cuộc sống thật ý nghĩa khi con người đối xử và quan tâm tới nhau bằng tình yêu thương thật sự.