Xung đột đẫm máu tiếp tục diễn ra tại nhà máy lọc dầu lớn nhất Iraq

ANTĐ -Lực lượng chính phủ Iraq vẫn đang chiến đấu với các chiến binh Hồi giáo Sunni tại nhà máy lọc dầu lớn nhất của đất nước.

Một phát ngôn viên quân sự cho biết, quân đội Iraq đã đẩy lùi các cuộc tấn công lặp đi lặp lại của các chiến binh, dẫn đầu là Nhà nước Hồi giáo thánh chiến ở Iraq và Levant (ISIS).

Phát ngôn viên này cho biết thêm: 40 kẻ tấn công đã thiệt mạng trong đêm 17/6 và hôm thứ Tư (18/6) đồng thời phủ nhận việc các chiến binh chiếm được nhà máy lọc dầu này.

Các chiến binh Sunni chiếm nhà máy lọc dầu lớn nhất Iraq


Tuy nhiên  một số công nhân của nhà máy cho biết các chiến binh đã chiếm giữ hầu hết nhà máy và quân đội đã bao vây phòng điều khiển.

Tổng thống Mỹ Barack Obama đang xem xét yêu cầu chính thức từ chính phủ Iraq về các cuộc không kích chống lại chiến binh Sunni, những kẻ đã nắm giữ  một số thành phố phía Bắc Iraq kể từ tuần trước.

Một phát ngôn viên cho Đảng của Thủ tướng Iraq, ông Nouri Maliki trao đổi với BBC rằng, các nhà lãnh đạo của đất nước cảm thấy "bị cộng đồng quốc tế bỏ rơi".

Kể từ khi các chiến binh Sunni, dẫn đầu bởi ISIS phát động một cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu tại Baiji, cách thủ đô Bangha khoảng 200 km (130 dặm) về phía bắc hôm thứ Tư (18/6). Iraq đã chịu nhiều thiệt hại bởi vì các công nhân bị mắc kẹt cho biết, những kẻ tấn công đã phá hủy nhiều thùng nhiên liệu, khiến cho khói cuồn cuộn dâng cao từ nhà máy. Thật may mắn gần như tất cả 15.000 công nhân tại các nhà máy lọc dầu và 100 chuyên gia nước ngoài đã rời khỏi nhà máy hôm trước đó.

Vào sáng thứ Năm (19/6), 250-300 công nhân còn lại đã được sơ tán theo một thỏa thuận làm trung gian các nhà lãnh đạo địa phương với phiến quân.

Cuộc chiến tại Baiji, nhà máy cung cấp nhiều nhiên liệu nhất của đất nước đã làm dấy lên lo ngại rằng, người Iraq sẽ sớm trải qua thời kì phải xếp hàng dài tại các cây xăng và tình trạng thiếu điện sẽ xảy ra sau đó.