Xúc động trước việc làm đầy trách nhiệm

ANTĐ - Kính gửi: Ông Nguyễn Đức Chung - Giám đốc Công an TP Hà Nội

Tôi là Nguyễn Văn Sinh, địa chỉ: Tổ 16, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Ngày 22-2-2015, mẹ tôi là cụ Nguyễn Thị Nết (SN 1931) có đi thăm em gái ở quận Đống Đa. Cụ đi taxi nhưng được nửa đường, cụ bị lái xe taxi thả ở đường, không chở tiếp.

Do tuổi đã cao và không nắm được đường phố Hà Nội, mẹ tôi đã bị lạc. Rất may cụ đã gặp được hai đồng chí CSGT là Thiếu tá Nguyễn Đức Tuấn và Thượng úy Nguyễn Hoàng Hải thuộc Đội CSGT số 3. Hai đồng chí tận tình hỏi thăm, liên hệ với CAP Yên Sở để báo về cho gia đình và dùng ô tô của CSGT đưa mẹ tôi về tận nhà.

Khi được tin mẹ tôi bị lạc, gia đình tôi rất lo lắng, vì vậy khi được hai đồng chí CSGT tận tình đưa mẹ tôi về nhà, tôi cũng như các con cháu trong gia đình vô cùng xúc động trước hành động tốt đẹp và đầy trách nhiệm của hai đồng chí Hải và Tuấn.

Tôi xin cảm ơn ông Giám đốc CATP đã rèn luyện và giáo dục lực lượng CSGT giúp đỡ nhân dân trong những lúc khó khăn. Tôi cũng xin được cảm ơn đồng chí Nguyễn Đức Tuấn và Nguyễn Hoàng Hải đã giúp đỡ mẹ tôi và gia đình.

Nguyễn Văn Sinh