Xúc động tiễn biệt "đàn sếu trắng" CASA-212 số hiệu 8983 bay về trời xanh

ANTĐ - Sáng sớm 30-6, rất nhiều người dân cùng đồng đội đã có mặt tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội), để tiễn biệt những người con anh dũng của Tổ quốc - hi sinh khi chiếc CASA-212 số hiệu 8983 gặp nạn trong lúc làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn trên vùng biển Bạch Long Vỹ hôm 16-6.

Đúng 7h sáng, Quân chủng Phòng không Không quân, Lữ đoàn không quân 918 và gia đình đã long trọng tổ chức lễ tang tiễn đưa 9 thành viên phi hành đoàn của máy bay CASA-212, hy sinh trong khi làm nhiệm vụ kiếm tìm đồng đội Trần Quang Khải.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân uỷ Trung ương vào viếng

Xúc động tiễn biệt "đàn sếu trắng" CASA-212 số hiệu 8983 bay về trời xanh ảnh 17h, Đoàn Quân ủy Trung ương do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu vào viếng

Xúc động tiễn biệt "đàn sếu trắng" CASA-212 số hiệu 8983 bay về trời xanh ảnh 2

Xúc động tiễn biệt "đàn sếu trắng" CASA-212 số hiệu 8983 bay về trời xanh ảnh 3Chủ tịch nước Trần Đại Quang và nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vào viếng

Xúc động tiễn biệt "đàn sếu trắng" CASA-212 số hiệu 8983 bay về trời xanh ảnh 4Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào viếng 9 quân nhân hy sinh cùng CASA-212 số hiệu 8983

Xúc động tiễn biệt "đàn sếu trắng" CASA-212 số hiệu 8983 bay về trời xanh ảnh 5

Xúc động tiễn biệt "đàn sếu trắng" CASA-212 số hiệu 8983 bay về trời xanh ảnh 6Trước đó, từ 6h sáng, hàng trăm người thân, đồng đội của các anh đã tập trung tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (số 5 Trần Thánh Tông, TP Hà Nội), chuẩn bị cho nghi thức tiễn biệt các anh

Xúc động tiễn biệt "đàn sếu trắng" CASA-212 số hiệu 8983 bay về trời xanh ảnh 7

Xúc động tiễn biệt "đàn sếu trắng" CASA-212 số hiệu 8983 bay về trời xanh ảnh 8Giọt nước mắt ngậm ngùi của đồng đội khiến nhiều người không cầm được nước mắt

Xúc động tiễn biệt "đàn sếu trắng" CASA-212 số hiệu 8983 bay về trời xanh ảnh 9Ở bên ngoài nhà tang lễ, mặc cho trời mưa gió, người dân vẫn đứng ở hai bên đường, chờ vào tiễn biệt các anh

Xúc động tiễn biệt "đàn sếu trắng" CASA-212 số hiệu 8983 bay về trời xanh ảnh 10Lực lượng Công an cũng có mặt từ sớm, đảm bảo an ninh và phân luồng giao thông trong suốt thời gian diễn ra lễ viếng và lễ truy điệu (Ảnh: Phú Khánh)

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thắp hương tiễn biệt 9 người con ưu tú của quê hương (Ảnh: Phú Khánh)

Xúc động tiễn biệt "đàn sếu trắng" CASA-212 số hiệu 8983 bay về trời xanh ảnh 11

Xúc động tiễn biệt "đàn sếu trắng" CASA-212 số hiệu 8983 bay về trời xanh ảnh 12

Xúc động tiễn biệt "đàn sếu trắng" CASA-212 số hiệu 8983 bay về trời xanh ảnh 13

Xúc động tiễn biệt "đàn sếu trắng" CASA-212 số hiệu 8983 bay về trời xanh ảnh 14

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cũng có mặt từ sớm tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng và vào viếng

Xúc động tiễn biệt "đàn sếu trắng" CASA-212 số hiệu 8983 bay về trời xanh ảnh 15Đoàn Đảng ủy Công an Trung ương vào viếng 9 người con ưu tú của Tổ quốc (Ảnh: Đào Nhuần)

Xúc động tiễn biệt "đàn sếu trắng" CASA-212 số hiệu 8983 bay về trời xanh ảnh 16Tuyến đường dẫn tới Nhà tang lễ cấm toàn bộ các phương tiện qua lại để đảm bảo cho người dân vào viếng

Xúc động tiễn biệt "đàn sếu trắng" CASA-212 số hiệu 8983 bay về trời xanh ảnh 17Dọc hai bên đường, lực lượng thanh niên tình nguyện xếp hàng dài

Xúc động tiễn biệt "đàn sếu trắng" CASA-212 số hiệu 8983 bay về trời xanh ảnh 18Đồng đội cũng luôn túc trực bên cạnh các anh trong suốt thời gian diễn ra tang lễ

Xúc động tiễn biệt "đàn sếu trắng" CASA-212 số hiệu 8983 bay về trời xanh ảnh 19Người thân trước giây phút tiễn biệt "đàn sếu trắng" về với trời xanh (Ảnh: Đào Nhuần)

Xúc động tiễn biệt "đàn sếu trắng" CASA-212 số hiệu 8983 bay về trời xanh ảnh 20Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân vào viếng

Xúc động tiễn biệt "đàn sếu trắng" CASA-212 số hiệu 8983 bay về trời xanh ảnh 21Đoàn Bộ Y tế do Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến dẫn đầu vào viếng

Xúc động tiễn biệt "đàn sếu trắng" CASA-212 số hiệu 8983 bay về trời xanh ảnh 22Đoàn Bộ Công an do Thứ trưởng Bùi Văn Nam dẫn đầu vào viếng

Xúc động tiễn biệt "đàn sếu trắng" CASA-212 số hiệu 8983 bay về trời xanh ảnh 23

Xúc động tiễn biệt "đàn sếu trắng" CASA-212 số hiệu 8983 bay về trời xanh ảnh 24Đồng đội nghiêng mình tưởng nhớ các anh (Ảnh: Phú Khánh)

Xúc động tiễn biệt "đàn sếu trắng" CASA-212 số hiệu 8983 bay về trời xanh ảnh 25Đại tướng Phùng Quang Thanh, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng có mặt tại Nhà tang lễ để tiễn biệt những người đồng chí, đồng đội (Ảnh: Phú Khánh)

Xúc động tiễn biệt "đàn sếu trắng" CASA-212 số hiệu 8983 bay về trời xanh ảnh 26Đoàn đại biểu Thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng dẫn đầu vào viếng (Ảnh: Đào Nhuần)

Xúc động tiễn biệt "đàn sếu trắng" CASA-212 số hiệu 8983 bay về trời xanh ảnh 27

Xúc động tiễn biệt "đàn sếu trắng" CASA-212 số hiệu 8983 bay về trời xanh ảnh 28

Xúc động tiễn biệt "đàn sếu trắng" CASA-212 số hiệu 8983 bay về trời xanh ảnh 29

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chia buồn cùng thân nhân 9 liệt sĩ.

Trong Sổ tang, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng viết: "Vô cùng thương tiếc các đồng chí cán bộ sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp của Lữ đoàn Không quân 918 Quân chủng Phòng không Không quân trong khi thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, không may máy bay gặp sự cố, xảy ra tai nạn đã anh dũng hy sinh. Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân ta mãi mãi ghi công sự hy sinh cao cả của các đồng chí vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Xin gửi tới các gia đình và đơn vị có quân nhân hy sinh lời thăm hỏi ân cần và lời chia buồn sâu sắc":

Xúc động tiễn biệt "đàn sếu trắng" CASA-212 số hiệu 8983 bay về trời xanh ảnh 30

Xúc động tiễn biệt "đàn sếu trắng" CASA-212 số hiệu 8983 bay về trời xanh ảnh 31

Xúc động tiễn biệt "đàn sếu trắng" CASA-212 số hiệu 8983 bay về trời xanh ảnh 32(Ảnh: Phú Khánh)

Xúc động tiễn biệt "đàn sếu trắng" CASA-212 số hiệu 8983 bay về trời xanh ảnh 33Đoàn đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương vào viếng (Ảnh: Phương Hà)

Xúc động tiễn biệt "đàn sếu trắng" CASA-212 số hiệu 8983 bay về trời xanh ảnh 34Đoàn Đảng ủy Công an Trung ương do Thượng tướng Bùi Văn Nam - Thứ trưởng Bộ Công an vào viếng (Ảnh: Phú Khánh)

Xúc động tiễn biệt "đàn sếu trắng" CASA-212 số hiệu 8983 bay về trời xanh ảnh 35Dòng người xếp hàng dài vào viếng 9 người con ưu tú của đất nước

Xúc động tiễn biệt "đàn sếu trắng" CASA-212 số hiệu 8983 bay về trời xanh ảnh 36Hòa trong đám đông, nhiều đứa trẻ đội vành khăn trắng vẫn ngơ ngác, chưa biết đến sự mất mát quá lớn (Ảnh: Phương Hà)


 

Xúc động tiễn biệt "đàn sếu trắng" CASA-212 số hiệu 8983 bay về trời xanh ảnh 37

Xúc động tiễn biệt "đàn sếu trắng" CASA-212 số hiệu 8983 bay về trời xanh ảnh 38

Xúc động tiễn biệt "đàn sếu trắng" CASA-212 số hiệu 8983 bay về trời xanh ảnh 39

Xúc động tiễn biệt "đàn sếu trắng" CASA-212 số hiệu 8983 bay về trời xanh ảnh 40Nét mặt ngây ngô của những đứa trẻ chưa hiểu được nỗi đau quá lớn khiến nhiều người chạnh lòng

Xúc động tiễn biệt "đàn sếu trắng" CASA-212 số hiệu 8983 bay về trời xanh ảnh 41Bên ngoài, đoàn xe tang lễ đang được chuẩn bị 

Xúc động tiễn biệt "đàn sếu trắng" CASA-212 số hiệu 8983 bay về trời xanh ảnh 42
Xúc động tiễn biệt "đàn sếu trắng" CASA-212 số hiệu 8983 bay về trời xanh ảnh 43Những vòng hoa được di chuyển dần ra xe 

Xúc động tiễn biệt "đàn sếu trắng" CASA-212 số hiệu 8983 bay về trời xanh ảnh 44Đội tiêu binh cũng đã sẵn sàng để tiễn biệt "đàn sếu trắng"
Xúc động tiễn biệt "đàn sếu trắng" CASA-212 số hiệu 8983 bay về trời xanh ảnh 45

Xúc động tiễn biệt "đàn sếu trắng" CASA-212 số hiệu 8983 bay về trời xanh ảnh 46(Ảnh: Phương Hà)

Xúc động tiễn biệt "đàn sếu trắng" CASA-212 số hiệu 8983 bay về trời xanh ảnh 47Hơn 9h, phía ngoài Nhà tang lễ vẫn còn rất nhiều đoàn xếp hàng chờ viếng

Xúc động tiễn biệt "đàn sếu trắng" CASA-212 số hiệu 8983 bay về trời xanh ảnh 48

Xúc động tiễn biệt "đàn sếu trắng" CASA-212 số hiệu 8983 bay về trời xanh ảnh 49

Xúc động tiễn biệt "đàn sếu trắng" CASA-212 số hiệu 8983 bay về trời xanh ảnh 50

Xúc động tiễn biệt "đàn sếu trắng" CASA-212 số hiệu 8983 bay về trời xanh ảnh 51Người dân tiếp tục di chuyển về Nhà tang lễ mỗi lúc một nhiều hơn (Ảnh: Đào Nhuần)

Xúc động tiễn biệt "đàn sếu trắng" CASA-212 số hiệu 8983 bay về trời xanh ảnh 52Viết trong sổ tang, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ sự thăm hỏi ân cần và gửi lời chia buồn sâu sắc đến thân nhân các liệt sĩ

Xúc động tiễn biệt "đàn sếu trắng" CASA-212 số hiệu 8983 bay về trời xanh ảnh 53Thượng tướng Bùi Văn Nam - Thứ trưởng Bộ Công an thắp nén hương tiễn biệt các liệt sĩ

Xúc động tiễn biệt "đàn sếu trắng" CASA-212 số hiệu 8983 bay về trời xanh ảnh 54(Ảnh: Phú Khánh)

 Các đoàn xếp hàng vào viếng (Clip: Phú Khánh)

Xúc động tiễn biệt "đàn sếu trắng" CASA-212 số hiệu 8983 bay về trời xanh ảnh 55

Xúc động tiễn biệt "đàn sếu trắng" CASA-212 số hiệu 8983 bay về trời xanh ảnh 56Gần đến giờ làm lễ truy điệu, dòng người vẫn không ngừng di chuyển về hướng Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng

Xúc động tiễn biệt "đàn sếu trắng" CASA-212 số hiệu 8983 bay về trời xanh ảnh 57Dòng người xếp hàng dài mặc trời mưa gió

Xúc động tiễn biệt "đàn sếu trắng" CASA-212 số hiệu 8983 bay về trời xanh ảnh 58(Ảnh: Phú Khánh)

Xúc động tiễn biệt "đàn sếu trắng" CASA-212 số hiệu 8983 bay về trời xanh ảnh 59Đồng đội sẻ chia trước nỗi đau quá lớn của gia đình các liệt sĩ

Xúc động tiễn biệt "đàn sếu trắng" CASA-212 số hiệu 8983 bay về trời xanh ảnh 60Những đứa trẻ  ngây thơ, vô tư chạy nhảy trong tang lễ của cha

Xúc động tiễn biệt "đàn sếu trắng" CASA-212 số hiệu 8983 bay về trời xanh ảnh 61Một hình ảnh ấn tượng và vô cùng xúc động tại Tang lễ hôm nay, một bé gái mặc tang phục giơ tay chào theo kiểu nhà binh khi có đoàn vào viếng và đến chia sẻ với gia đình em

Xúc động tiễn biệt "đàn sếu trắng" CASA-212 số hiệu 8983 bay về trời xanh ảnh 62

Xúc động tiễn biệt "đàn sếu trắng" CASA-212 số hiệu 8983 bay về trời xanh ảnh 63Nhiều người đến viếng đã giấu vội những giọt nước mắt để không gây xúc động cho thân quyến các liệt sĩ (Ảnh: VOV)

Xúc động tiễn biệt "đàn sếu trắng" CASA-212 số hiệu 8983 bay về trời xanh ảnh 64Tin buồn phát đi từ Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân, Lữ đoàn 918 và gia đình các liệt sĩ

Xúc động tiễn biệt "đàn sếu trắng" CASA-212 số hiệu 8983 bay về trời xanh ảnh 65Trong sổ tang, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chia sẻ nỗi đau cùng gia quyến các liệt sĩ

Xúc động tiễn biệt "đàn sếu trắng" CASA-212 số hiệu 8983 bay về trời xanh ảnh 66Dòng chia sẻ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong sổ tang

Xúc động tiễn biệt "đàn sếu trắng" CASA-212 số hiệu 8983 bay về trời xanh ảnh 67Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng viết trong sổ tang (Ảnh: Phú Khánh)

Xúc động tiễn biệt "đàn sếu trắng" CASA-212 số hiệu 8983 bay về trời xanh ảnh 68

Xúc động tiễn biệt "đàn sếu trắng" CASA-212 số hiệu 8983 bay về trời xanh ảnh 69

Xúc động tiễn biệt "đàn sếu trắng" CASA-212 số hiệu 8983 bay về trời xanh ảnh 70

Xúc động tiễn biệt "đàn sếu trắng" CASA-212 số hiệu 8983 bay về trời xanh ảnh 71

Rất đông người dân đã đến tiễn biệt các liệt sỹ

Xúc động tiễn biệt "đàn sếu trắng" CASA-212 số hiệu 8983 bay về trời xanh ảnh 72Lễ viếng kết thúc, lễ truy điệu đã bắt đầu

Xúc động tiễn biệt "đàn sếu trắng" CASA-212 số hiệu 8983 bay về trời xanh ảnh 73

Xúc động tiễn biệt "đàn sếu trắng" CASA-212 số hiệu 8983 bay về trời xanh ảnh 74

Xúc động tiễn biệt "đàn sếu trắng" CASA-212 số hiệu 8983 bay về trời xanh ảnh 75Quân kỳ Quyết thắng phủ trên áo quan các liệt sĩ

Xúc động tiễn biệt "đàn sếu trắng" CASA-212 số hiệu 8983 bay về trời xanh ảnh 76Phía ngoài Nhà tang lễ, từng vòng hoa được chuyển ra, chuẩn bị tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng

Xúc động tiễn biệt "đàn sếu trắng" CASA-212 số hiệu 8983 bay về trời xanh ảnh 77

Xúc động tiễn biệt "đàn sếu trắng" CASA-212 số hiệu 8983 bay về trời xanh ảnh 78Giọt nước mắt của đồng chí, đồng đội lặng lẽ rơi (Ảnh: VNE)

Xúc động tiễn biệt "đàn sếu trắng" CASA-212 số hiệu 8983 bay về trời xanh ảnh 79

Xúc động tiễn biệt "đàn sếu trắng" CASA-212 số hiệu 8983 bay về trời xanh ảnh 80

Xúc động tiễn biệt "đàn sếu trắng" CASA-212 số hiệu 8983 bay về trời xanh ảnh 81

Xúc động tiễn biệt "đàn sếu trắng" CASA-212 số hiệu 8983 bay về trời xanh ảnh 82Vợ của một liệt sĩ ngất lịm trong lễ truy điệu

Xúc động tiễn biệt "đàn sếu trắng" CASA-212 số hiệu 8983 bay về trời xanh ảnh 83

Xúc động tiễn biệt "đàn sếu trắng" CASA-212 số hiệu 8983 bay về trời xanh ảnh 84

Xúc động tiễn biệt "đàn sếu trắng" CASA-212 số hiệu 8983 bay về trời xanh ảnh 85Một em nhỏ cầm theo chiếc máy bay nhựa trong lễ truy điệu 9 thành viên tổ bay máy bay CASA-212 (Ảnh: Phú Khánh)

Xúc động tiễn biệt "đàn sếu trắng" CASA-212 số hiệu 8983 bay về trời xanh ảnh 86

Xúc động tiễn biệt "đàn sếu trắng" CASA-212 số hiệu 8983 bay về trời xanh ảnh 87

Xúc động tiễn biệt "đàn sếu trắng" CASA-212 số hiệu 8983 bay về trời xanh ảnh 88

Xúc động tiễn biệt "đàn sếu trắng" CASA-212 số hiệu 8983 bay về trời xanh ảnh 89Lễ di quan các liệt sĩ (Ảnh: Phương Hà)

Xúc động tiễn biệt "đàn sếu trắng" CASA-212 số hiệu 8983 bay về trời xanh ảnh 90(Ảnh: Phú Khánh)

Xúc động tiễn biệt "đàn sếu trắng" CASA-212 số hiệu 8983 bay về trời xanh ảnh 91

Xúc động tiễn biệt "đàn sếu trắng" CASA-212 số hiệu 8983 bay về trời xanh ảnh 92

Xúc động tiễn biệt "đàn sếu trắng" CASA-212 số hiệu 8983 bay về trời xanh ảnh 93

Xúc động tiễn biệt "đàn sếu trắng" CASA-212 số hiệu 8983 bay về trời xanh ảnh 94

Xúc động tiễn biệt "đàn sếu trắng" CASA-212 số hiệu 8983 bay về trời xanh ảnh 95

Xúc động tiễn biệt "đàn sếu trắng" CASA-212 số hiệu 8983 bay về trời xanh ảnh 96

Xúc động tiễn biệt "đàn sếu trắng" CASA-212 số hiệu 8983 bay về trời xanh ảnh 97

Xúc động tiễn biệt "đàn sếu trắng" CASA-212 số hiệu 8983 bay về trời xanh ảnh 98Lễ di quan diễn ra trong nỗi đau nghẹn ngào của gia đình và đồng đội các liệt sĩ (Ảnh: Phương Hà)

Xúc động tiễn biệt "đàn sếu trắng" CASA-212 số hiệu 8983 bay về trời xanh ảnh 99

Xúc động tiễn biệt "đàn sếu trắng" CASA-212 số hiệu 8983 bay về trời xanh ảnh 100

Xúc động tiễn biệt "đàn sếu trắng" CASA-212 số hiệu 8983 bay về trời xanh ảnh 101

Xúc động tiễn biệt "đàn sếu trắng" CASA-212 số hiệu 8983 bay về trời xanh ảnh 102

Xúc động tiễn biệt "đàn sếu trắng" CASA-212 số hiệu 8983 bay về trời xanh ảnh 103Đoàn xe tang rời nhà tang lễ Bộ Quốc phòng đưa 9 liệt sĩ hy sinh khi máy bay CASA-212 gặp nạn, đến Đài hóa thân hoàn vũ Văn Điển làm lễ hỏa táng

Xúc động tiễn biệt "đàn sếu trắng" CASA-212 số hiệu 8983 bay về trời xanh ảnh 104

Xúc động tiễn biệt "đàn sếu trắng" CASA-212 số hiệu 8983 bay về trời xanh ảnh 105

Xúc động tiễn biệt "đàn sếu trắng" CASA-212 số hiệu 8983 bay về trời xanh ảnh 106

Xúc động tiễn biệt "đàn sếu trắng" CASA-212 số hiệu 8983 bay về trời xanh ảnh 107

Xúc động tiễn biệt "đàn sếu trắng" CASA-212 số hiệu 8983 bay về trời xanh ảnh 108

Xúc động tiễn biệt "đàn sếu trắng" CASA-212 số hiệu 8983 bay về trời xanh ảnh 109

Xúc động tiễn biệt "đàn sếu trắng" CASA-212 số hiệu 8983 bay về trời xanh ảnh 110

Xúc động tiễn biệt "đàn sếu trắng" CASA-212 số hiệu 8983 bay về trời xanh ảnh 111Hàng nghìn người dân, đồng đội đứng hai bên đường đưa tiễn các anh trong sự tiếc thương vô hạn (Ảnh: Phú Khánh)

Trước đó, sáng 14-6, máy bay Su-30MK2 số hiệu 8585 cất cánh từ sân bay Sao Vàng (huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) thực hiện nhiệm vụ huấn luyện. Ít phút sau, lúc 7h29, tín hiệu từ chiếc tiêm kích biến mất trên vùng biển Nghệ An, gần khu vực đảo Mắt.

Hai phi công trên chiếc Su-30MK2 gồm Thượng tá Trần Quang Khải (SN 1973, Phó trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 923) và Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường (SN 1977, Phó phi đội trưởng phi đội 1, Trung đoàn 923).

Các lực lượng tìm kiếm cứu nạn máy bay Su 30MK2 gặp nạn

Ngày 15-6, phi công, Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường đã được tàu ngư dân ở Hà Tĩnh cứu sống.

Trưa 16-6, máy bay CASA-212 số hiệu 8983 cùng 9 thành viên phi hành đoàn đột ngột mất liên lạc trong quá trình tìm kiếm tiêm kích Su-30MK2 gặp nạn.

Ngày 17-6, thi thể phi công Trần Quang Khải đã được đưa về đất liền sau khi ngư dân phát hiện vào tối 16-6. Thượng tá Trần Quang Khải đã được thăng quân hàm lên Đại tá.

Cũng trong ngày 17-6, lực lượng tìm kiếm đã vớt được nhiều mảnh vỡ của máy bay CASA-212 số hiệu 8983.

Ngày 16-6, máy bay CASA-212 cùng 9 thành viên phi hành đoàn gặp nạn khi thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn máy bay Su-30MK2

Ngày 22-6, lực lượng cứu hộ tìm thấy 1 thi thể nghi của phi hành đoàn máy bay CASA-212.

Ngày 23-6, lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm thấy thi thể của Thiếu tá Nguyễn Văn Chính - thành viên phi hành đoàn máy bay CASA-212.

 Sáng 24-6, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã trục vớt nhiều bộ phận của máy bay CASA-212 và thêm 2 thi thể.

Tại cuộc họp báo của Bộ Quốc phòng lúc 16h chiều 24-6, Thượng tướng Võ Văn Tuấn - Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết, đã đủ căn cứ xác định hai máy bay Su-30MK2 số hiệu 8585 và CASA-212 số hiệu 8983 bị rơi.

Các mảnh vỡ của máy bay CASA-212 được lực lượng chức năng tìm thấy tại vùng biển Bạch Long Vỹ

Theo đó, máy bay Su-30MK2 được xác định rơi ở phía Đông Bắc đảo Mắt (Nghệ An), máy bay CASA-212 rơi tại vị trí cách khoảng 30km phía Nam Đông Nam đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng), cách đường phân định Vịnh Bắc bộ 5km.

Trong tổng số 11 thành viên phi hành đoàn gặp nạn trên hai chiếc máy bay, chỉ phi công Nguyễn Hữu Cường, lái Su-30MK2 được cứu. Còn lại phi công Trần Quang Khải (cùng lái Su-30MK2) cùng 9 thành viên trên chiếc CASA-212 đã hi sinh. 

 Ngày 27-6, tàu của Hải quân và Cảnh sát biển Việt Nam đã phát hiện thêm 2 thi thể.

Ngày 28-6-2016, tại địa điểm gần vị trí máy bay CASA-212, số hiệu 8983 gặp nạn, các lực lượng tìm kiếm, cứu nạn tiếp tục vớt được thêm 2 thi thể thành viên đoàn công tác trên máy bay CASA-212.

9 thành viên phi hành đoàn máy bay CASA=212 gặp nạn

Cho đến cuối giờ chiều 28-6-2016, các lực lượng tìm kiếm, cứu nạn máy bay CASA-212 đã tìm thấy 8 trong tổng số 9 thành viên của phi hành đoàn... Chiều tối và đêm 28-6, thi thể của 8 đồng chí đã được tàu bệnh viện và các tàu chuyên dùng của hải quân đưa về đất liền và được các cơ quan chuyên môn xác định danh tính.

Cũng trong ngày 28-6, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã quyết định nâng lương một lần đối với Đại tá Lê Kiêm Toàn; 8 đồng chí còn lại, mỗi đồng chí thăng một bậc quân hàm; Chủ tịch nước đã quyết định tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, đối với từng thành viên của phi hành đoàn CASA-212.

Lực lượng chức năng tiếp tục nỗ lực, tìm kiếm thành viên còn lại của tổ bay CASA-212

Cùng ngày, Bộ LĐ-TB&XH đã có Tờ trình số 49/TTr-LĐTBXH Về việc cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” đối với 10 liệt sĩ. Đến ngày 29-6, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định 1169/QĐ-TTg công nhận liệt sĩ đối với 10 phi công hi sinh trong vụ rơi máy bay Su -30MK2 và CASA-212.

Danh sách 10 liệt sĩ gồm:

1. Liệt sĩ Trần Quang Khải: Đại tá, Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng, Quân đội nhân dân Việt Nam, nguyên quán: Phố Giỏ, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, ngày 14 tháng 6 năm 2016.

2. Liệt sĩ Lê Kiêm Toàn: Đại tá, Lữ đoàn trưởng, Quân đội nhân dân Việt Nam, nguyên quán: xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội, đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, ngày 16 tháng 6 năm 2016.

3. Liệt sĩ Nguyễn Đức Hảo: Đại tá, Phi đội trưởng Casa, Quân đội nhân dân Việt Nam, nguyên quán: xã Sơn Đà, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, ngày 16 tháng 6 năm 2016.

4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chính: Trung tá, Chính trị viên Phi đội Casa, Quân đội nhân dân Việt Nam, nguyên quán: xã Mỹ Hà, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định, đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, ngày 16 tháng 6 năm 2016.

5. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Chu: Trung tá, Dẫn đường kiêm phi công phi đội Casa, Quân đội nhân dân Việt Nam, nguyên quán: xã Thanh Hồng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, ngày 16 tháng 6 năm 2016.

6. Liệt sĩ Lê Văn Đình: Thiếu tá, Trợ lý tuần thám trên không phi đội Casa, Quân đội nhân dân Việt Nam, nguyên quán: xã Đại Yên, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh, đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, ngày 16 tháng 6 năm 2016.

7. Liệt sĩ Đỗ Văn Mạnh: Đại úy, Phó đội trưởng Đội 4 Kỹ thuật hàng không, Quân đội nhân dân Việt Nam, nguyên quán: xã Bồ Sao, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, ngày 16 tháng 6 năm 2016.

8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thái: Thượng úy, Quân đội nhân dân Việt Nam, nguyên quán: xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, ngày 16 tháng 6 năm 2016.

9. Liệt sĩ Nguyễn Bá Thế: Thượng úy, Quân đội nhân dân Việt Nam, nguyên quán: xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, ngày 16 tháng 6 năm 2016.

10. Liệt sĩ Lê Đức Lam: Thượng úy, Quân đội nhân dân Việt Nam, nguyên quán: xã Văn Hội, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương, đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, ngày 16 tháng 6 năm 2016.