Xúc động những tấm lòng vì sĩ tử

ANTĐ - Đôi mắt bà Trịnh Thị Huê nhòe nước khi nhắc tới quãng thời gian sống “vất vưởng” giữa xóm trọ của những người lao động nghèo ở khu vực Hoàng Cầu (Đống Đa, Hà Nội) để chờ ngày con gái ứng thí. Cùng chung cảnh nghèo nên những người đồng hương ở cùng cũng không giúp được nhiều khi hai mẹ con chuyển xuống Hà Đông cho gần địa điểm thi, nhưng niềm vui đã đến với hai mẹ con bà khi gặp được các CBCS Đội CSGT số 10, Phòng CSGT.
Xúc động những tấm lòng vì sĩ tử ảnh 1
Bà Huê xúc động thuật lại câu chuyện được CSGT giúp đỡ


Hạnh phúc bất ngờ giữa Thủ đô

Chúng tôi tìm đến căn nhà 6 tầng nơi đặt trụ sở của một trung tâm tin học nằm trên Quốc lộ 21B, thuộc phường Phú Lãm, quận Hà Đông tìm gặp bà Trịnh Thị Huê 52 tuổi, quê ở xã Quảng Lưu, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa đúng lúc hai mẹ con bà và đứa cháu cùng quê làm thủ tục nhập thi trở về phòng trọ. Nhận ra gương mặt thân quen của Trung tá Bùi Văn Tiến - Đội trưởng Đội CSGT số 10, mẹ con, bác cháu bà Huê không giấu nổi niềm vui mừng. 

Trong phòng được kê một chiếc giường đôi, nền nhà lát đá hoa lau sạch sẽ, cạnh đó là khu vệ sinh khép kín. Những chiếc ba lô, chồng sách vở được để ngay ngắn ở góc giường. Đặc biệt, nơi ở rất thuận tiện cho việc thi cử của cô con gái và đứa cháu khi chỉ cách địa điểm thi vài bước chân. “Ở nhà có nằm mơ tôi cũng chẳng dám nghĩ mấy mẹ con, bác cháu lại có được một chỗ ở tốt như thế này để thi đại học” - bà Huê xúc động nói. Tuy nhiên, mơ ước tưởng như xa vời ấy lại thành hiện thực. Vào sáng 2-7, mấy mẹ con, bác cháu bà Huê lò dò xuống điểm thi của trường ĐH Công nghiệp Hà Nội được đặt ở trường THPT Trần Hưng Đạo, Phú Lãm, Hà Đông. Số tiền hơn 1 triệu đồng giắt lưng từ việc bán mấy tạ thóc, đàn gà mái mới nở ở quê nhà đã vơi đi một nửa vì lo chi phí cho việc đi lại từ Thanh Hóa ra Hà Nội. Hai ngày đầu mấy mẹ con, bác cháu bà Huê ở trong khu nhà trọ dành cho những người lao động bốc xếp, khuân vác tại Hoàng Cầu, ăn uống tằn tiện để tiết kiệm chi phí. 

Đang trong lúc quẫn bí, bà Huê được mấy người bán nước ở đầu đường “mách” xin tá túc tại hành lang của phòng thi. Bà đánh bạo dắt con đến trình bày hoàn cảnh với Hội đồng thi và xin được “ở nhờ”. Cùng lúc đó, anh Phạm Văn Quyền, 42 tuổi, trú tại huyện Tân Yên, Bắc Giang đang dắt con là cháu Phạm Thị Miên, SN 1995 đến trường. Theo anh Quyền, gia đình anh chỉ có đủ tiền lo mua vé xe nên không biết ăn, ở đâu đành vào nhờ nhà trường giúp đỡ. Lúc này, Trung tá Bùi Văn Tiến, Đội trưởng Đội CSGT số 10 CATP Hà Nội đang làm việc với nhà trường về công tác phối hợp đảm bảo an toàn giao thông cho kỳ thi đại học đã quyết định sẽ tìm chỗ ăn, ở cho mẹ con, bác cháu bà Huê và bố con anh Quyền.

Vững tin trước giờ ứng thí

Nơi trọ được Trung tá Bùi Văn Tiến nhắm tới là căn nhà 6 tầng hiện đang là một trung tâm đào tạo tin học, ngoại ngữ cách trụ sở của đơn vị khoảng 100m và chỉ cách điểm thi chưa đến 1km. Khi nghe Trung tá Tiến trình bày lý do, chủ căn nhà trên là ông Trịnh Trung Thành, cán bộ CATP Hà Nội đã nghỉ hưu đồng ý ngay, giục Đội CSGT số 10 nhanh chóng đưa các sĩ tử và người nhà về trọ để đảm bảo sức khỏe, ổn định tâm lý, tinh thần. 3 căn phòng của căn nhà nhanh chóng được thu dọn lại làm nơi ăn nghỉ cho các gia đình đưa con đi thi. 

Có chỗ ngủ, nghỉ rồi nhưng bà Huê và anh Quyền vẫn cứ lo ngay ngáy lấy đâu ra tiền lo cơm nước cho mấy đứa con trong vài ngày thi sắp tới. Dù đã bán hết mọi thứ có thể ở quê nhưng những đồng tiền mang theo trong túi họ cũng đã cạn. Thậm chí, cháu Nguyễn Văn Lực, SN 1995, quê ở xã Quảng Lộc, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa, nhà nghèo đến nỗi chỉ có mỗi chiếc quần “ngố” mặc để đi thi. Trước tình cảnh này, Ban chỉ huy Đội CSGT số 10 đã có cuộc hội ý chớp nhoáng đi đến quyết định: CBCS trong đơn vị quyên góp mỗi người một ít tiền, lo chi phí ăn ở, đi lại ủng hộ các sĩ tử và người nhà cho đến hết kỳ thi. Hàng ngày chị cấp dưỡng của đơn vị sẽ nấu thêm 5 suất ăn với khẩu phần như của CBCS và mang tới tận phòng cho các cháu ăn uống, yên tâm có sức ôn tập và thi cử. 

Chiều 2-7, khi đi kiểm tra các chốt bảo vệ kỳ thi đại học hay tin có sự việc trên, Đại tá Đào Vịnh Thắng - Trưởng phòng CSGT đã tới tận nơi xác minh, thăm hỏi, động viên các sĩ tử và người nhà nói trên. Đón từ tay món quà mà người Trưởng phòng CSGT trao tặng gồm bánh kẹo, nước uống, một số đồ dùng sinh hoạt, mấy mẹ con bà Huê không khỏi xúc động, nước mắt chực trào. Riêng anh Quyền lặng đi vì xúc động, chẳng nghĩ một người không quen biết, ở tận nơi xa thế mà vẫn được các CBCS CSGT tận tình giúp đỡ.